Thương thật đấy. Em đọc mà cảm xúc theo. 3T nó cần tình cảm và sự chăm sóc của mẹ nó lắm. Để bé ở với ông bà ngoại là tốt nhất, nếu bố dượng thật là tốt và tâm lý thì mới nên cho về ở chung.
không biết nói gì nữa, vừa thương mẹ và thương lẫn bé. Sao mẹ không cho bé đi cùng để chăm sóc và lo lắng
Chủ đề này cũng khó nói các mẹ ạ vì nhà e cũng có hoàn cảnh tương tự. Người mẹ còn khá trẻ và cuộc sống còn khá dài nếu không đi bước tiếp thì tương lai của người mẹ sẽ rất khổ. Còn đối với đứa trẻ, số phận sinh ra đã phải chịu khổ, thiếu tình cảm cha mẹ nhưng dù sao cháu là con trai cháu cũng sẽ mạnh mẽ hơn, sau này cháu lớn cháu sẽ vững vàng hơn ạ.
Cái câu: thằng bé tựa gốc cây ngủ gật thì thấy là nhà này từ ông bà đến mọi người thật chả ra làm sao, duyên thì cũng chả mới mà là lần 2 mà chả ai quan tâm thằng bé để nó thế...tội ghê cơ...
ừ thì tại lúc áy mỗi người một việc ko ai quan tâm tới cháu được ko mẹ cháu trươc là mẹ đơn thân giờ mới cưới nên mới tội cho thằng bé sinh ra đã ko biết bố là ai giờ mẹ đi lấy chông con phải ở vói ông bà ngoại tháy thuong con