vợ chồng m ko phải thuê nhà, m ghi chép rất đầy đủ tính bình quân mỗi tháng cũng tầm 12-13 triệu ấy. Tiền ăn thì ko hết mấy nhưng những phát sinh khác mới nhiều, bảo tiết kiệm nhưng khó quá, ko biết sau này con cái thì tn
Ôi nhiều khi muốn tăng mà bất lực ấy ạ. Giờ sống ở tp người khôn của khó, kiếm tiền đâu dễ đâu. Mà ck e bảo hay là về quê cho dễ sống. K biết ở quê có dễ kiếm buôn bán k nhỉ ? Nhà e 2 con gái e chả muốn xa bố mẹ tý nào
Nhà m cũng thế, tháng nào cũng phát sinh ko tiền nọ thì tiền kia, nhà m tốn thêm khoản đi lại vì hay về quê nữa
về quê thì dễ sống hơn rất nhiều như ăn tô hủ tiếu ở SG mất 25k thì ở quê mình giá 12k là có xương và full thịt rồi hehe . Nhưng bù lại về quê kinh doanh, làm ăn buôn bán các mặt hàng cần thiết như mở tạp hóa hay bán buôn gì đó đúng nhu cầu người ta mua nhiều lắm chị à.
Vâng nhưng nghe chừng ông bà 2 bên phản đối lắm. Bảo thiên hạ mong ra phố chả đc, mình nhà ở phố (cả 2 bên gia đình) lại đòi về quê thuê nhà. Nhưng e nghĩ thuê nhà ở quê cũng rẻ, mà đất rộng có thể trồng thêm rau. Chứ ở phố đến trồng mấy cái cây cảnh mà cũng phải đi mua 20k 1 bao đất thì trông chờ j
đúng rồi chị à, em về quê làm ăn bây giờ cũng khá khẩm hơn trước và đặc biệt là con trẻ nó không phải hít khí trời độc hại ở TP. Đi đâu cũng được miễn làm ra tiền thôi chị ơi, quan niệm của ông bà mình từ xưa đến giờ rồi.