Buồn quá các Mẹ ạ Khéo chồng em phải bỏ nghề mất thôi vì đi làm gần năm không được nhận lương. Chồng đang làm cty Việt Nam. Kiểu tâm lý đi làm k có lương chồng em cũng chán kiểu tâm lý k lo được cho vợ cho con ý. Hôm bữa, về quê giỗ ông nội uống vài chén rượu nên chắc buồn mới tâm sự nói với em. Bảo kiểu vô dụng k kiếm được tiền mà trong khi chồng em Tốt nghiệp bằng khá học trường ĐH xây dựng, có kinh nghiệm làm việc nữa. Gần 2 năm nay, lương 3 cọc 3 đồng của em. Sắp tết nghĩ k có tiền tiêu cũng lo các mẹ ạ. Chỉ mong công ty trả cho 1 tý lương cũng đc Không biết chồng các Mẹ làm công ty có nợ lương như vậy không?
Hình như dân cầu đường là ăn theo dự án. Cứ phải xong xuôi hết mới được lĩnh lương. Còn họa lắm thì tạm ứng thôi phải ko mẹ nó ?
Sếp nói đợi tiền công trình về thì thanh toán, cty bảo k có tiền tạm ứng.. đợi hoài chả có tý động tĩnh nào mn ạ Chắc ch mình chỉ cố đến Tết thôi, bao nhiêu công đi làm xem có được trả đồng nào k. Chứ qua Tết nghỉ, nghĩ cũng thương ngày nào cũng đi làm mà lương k nhận được
Vặn ăn lương chứ + thêm tiền công trình đi công trình là phải được thêm tiền phụ cấp đó mẹ... làm nghề đó cực lắm có công trinh xa nhà, phải sống xa vợ con máy tháng... các mẹ nghĩ xem phụ nữ mà thiếu hơi chồng chịu sao nổi...
vâng, em cũng nghỉ vậy khuyên ch cố nốt đến tết ra Tết tìm vc mới, chứ giờ nghỉ thì xin vc cũng khó cuối năm rồi ạ
Chồng bạn đồng môn với mình. Cùng trường cùng ngành luôn. Mình cũng kỹ sư Cầu đường ra mà bỏ nghề lâu rồi. Thời kỳ khủng hoảng giai đoạn 2010-2013 thì chuyện nợ lương khá nhiều. Bây giờ qua rồi mà nợ lương nhiều thế có lẽ công ty đó không ổn. Có bằng khá có kinh nghiệm thì cũng dễ xin việc mà. Càng cố ở lại càng chờ lương thì càng lún sâu khó bỏ.
thế giờ bố nó bỏ nghê đi làm gì rồi, ch em cũng có vẻ chán nghề rồi. Cũng tính là năm sau sẽ xin cty khác ềnhưng lại lo cty nào giờ cũng thế nên nản...
làm cho cty cầu đường thường ăn theo dự án, chỉ nhận được lương khi nào ctrinh được nghiệm thu hoàn chỉnh mới thôi
bây giờ em mới thấy đó giờ ai cũng đồn dân cầu đường giàu lắm, nhưng mà mình "tay không to" nên chắc cứ bị như vậy đó chị
Uhm được cái tự làm tự ăn nên cũng thoải mái. Thích thì làm không thích thì nghỉ . À mà chồng bạn khóa bao nhiêu thế. Mình K50 biết đâu cùng khóa.