Nhà mình 2vc gộp lương vào cái tủ lấy lương xong cho vào sổ tk một khoản rồi để còn lại cả hai cùng lấy ra chi tiêu. Ăn uống học của con sữa của con tiền 2vc tiêu cá nhân điện nước ...nói chung như vậy là ok. Có nhà nào như mình ko
chồng vô tích sự thì trả về nơi sx chứ giữ làm gì cho nặng quần. . chồng mình nhiều lúc cũng nửa đùa nửa thật là " anh thế này là hơn khối người rồi, em xem thằng A,B,C kia nó còn chả đưa cho vợ đồng nào". Mình cũng nửa đùa nửa thật lại là, thế e lấy chồng là để cùng san sẻ cuộc sống, gánh nặng gia đình cả 2 cùng gánh. chứ có tuyển người về để hầu đâu. Thế lấy chồng khác gì ứng tuyển làm ô sin, tuyển ông chủ về phục vụ hả". vợ chồng bình đẳng và phụ nữ nên mạnh mẽ theo cả nghĩa đen lẫn ngĩa bóng mom nhỉ?
Vâng, bme mk sinh ra mk ko báo hiếu đc lại còn đi nuôi báo cô người dưng ng lã như thế, thấy thật là ko công bằng chút nào. Nên thôi e bỏ luôn, giờ đi làm kiếm tiền lo cho con vs cho bme mk còn hơn.
Mn chắc tham gia nhiều hội nhóm Eva à? Thấy trên ấy hay cổ xúy cho trào lưu bỏ chồng, sống độc lập, singlemom.
Mẹ nào có con giai thử chia sẻ thật xem mẹ muốn con mình sau này lấy vợ như thế nào? Nộp hết cho vợ và khi cần lại làm thủ tục xin visa / Đưa một khoản cố định đủ mức tối thiểu, còn lại giữ để lo việc lớn / Quản lý tài chính toàn bộ / Đưa hết cho vợ chỉ giữ lại khoản tối thiểu lo xăng xe, điện thoại, ăn trưa?...
Mình ủng hộ con đưa tiền cho vợ quản lý tài chính. còn nghệ thuật làm thế nào để quản lý tài chính của vợ thì nó phải tự học hỏi rồi. bất tài thì ráng chịu bị vợ quản thôi à.
Đưa thì tất nhiên phải đưa nhưng sẽ không bao giờ đưa hết. Còn đưa bao nhiêu thì phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố và hoàn cảnh điều kiện thực tế chứ không phán được chung đâu.
bạn đưa lại cho chồng hẳn 8tr/tháng rồi khoán trắng cho chồng chi tiêu là sẽ biết điều ngay thôi bạn ạ
. nhà mình bố nó đc ông nội dạy là đưa cho vợ thì đừng đưa hết. hoặc đưa hết lương còn lậu giữ riêng. đưa hết lúc phải ngửa tay xin thì nhục nhé. nên lão cũng ngấm lời bố dạy. sau này con trai để bố nó dạy cách biển thủ quỹ riêng thôi. nói chung là mình biết hết nhưng trong phạm vi thấy ok là được bạn nhỉ.
Chồng em 3 năm trước mỗi tháng đưa 8trieu, đầu năm nay bắt đầu đưa 10trieu nhưng việc nhà hay việc con cái ck k đỡ đần vk gì cả vì sáng 5r đã đi tối thì 8,9,10h mới về. Nhiều khi nghĩ thấy tủi thân lắm, giá như ck đi làm lương ít hơn mà được về sớm với vk con thì tốt
em nói thật hay đùa thế? trước lúc bầu thì chị nhớ hình như e nói ck em chuyển việc hay gì mà phải ko?