Theo mình thì vợ và xe là 2 thứ cần phải mới nhé ) Ko có điều kiện thì phải chịu chứ nếu có thể thì mua xe cũ làm gì.
Sáng nay em vừa thi bằng B2 về các mẹ ạ, may mắn là đỗ ^^ chờ 10 ngày nữa có bằng là yên tâm ra đường rồi, cơ mà e sợ năm nay chắc ko hoàn thành chỉ tiêu mua oto đc rùi @@
hihi, nói thế thôi chứ e lý thuyết 30/30, sa hình 90/100 đấy ạ, em là chuyên tuyến thăng long- nội bài, sáng đi tối về đều đều bác tránh cẩn thận ạ ^^
Mình đi xe cũng 3 năm rồi ( trước đi xe kia morning mua lại của nhà ông anh). Anh xã mới đổi cho xe mới vào hồi tháng 4/2018 vừa rồi. Nói chung các mom có đủ tài chính thì cứ nên đầu tư. Vì mình đi dạy nên cũng hơi xa nhà. Khoảng 7km. Mà đi xe máy thì nói thật trời mưa, trời gió với việc đưa đón 2 đứa con ko hề tiện chút nào. Đặc biệt là mùa lạnh thế này.Anh xã mình cũng đi làm cũng về muộn hơn. Nhiều khi đi công tác nên việc đưa đón con cũng không tiện. Do đó việc mua xe thì mình nghĩ là nên. Đấy là ý kiến cá nhân của mình. Còn mình đi học lái xe, không phải học và mất tiền cho thầy dạy. Do anh xã nhà mình dạy hết ( nên 3 năm trước thi phát là đỗ luôn điểm tuyệt đối ). Bạn nào ở HN mà muốn truyền bí quyết đỗ thì inbox mình, mình chia sẻ kinh nghiệm cho )
lâu lắm mới ngó vào cái topic của mình lập ra, e báo cáo tình hình các mom! e thi xong roài, mua xe roài, các mom cố gắng đi học đi thi và mua xe như 1 động lực cho mình , chinh phục cái mới đê!
Không có thì thiếu nhưng có thì thừa được cái về quê, đi du lịch hoặc tết nhất thì tiện. Nếu có điều kiện cố rước em nó về các mẹ ạ.
Mẹ nào mua xe thiếu tiền cứ ơi em, đảm bảo lãi suất thấp nhất Số em ở chữ ký có zalo trao đổi cho tiện nhé