Bà 62 Tuổi Bán Bành Mì Bị Xe Tông Vẹo Cổ Và Câu Chuyện Cảm Động 1 Giờ Sáng

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Quangchau224, 11/1/2019.

  1. Quangchau224

    Quangchau224 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Câu chuyện tiếp theo của Quang là một buổi sáng ghé thăm cụ bà 62 tuổi sống đơn độc bán bánh mì ở tân phú Sài Gòn, bà đã bán ở đây 18 năm và ngủ tại vỉa hè ở đây luôn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng bà rất vui vẻ và nhìn cụ nhỏ nhắn kham khổ nhìn toát lên sự cực nhọc của cuộc sống mưu sinh. Bà kể tối mệt vừa chợp mắt là bị trộm lấy hết đồ bán mà bà muốn rơi nước mắt, rồi bà sống độc thân như vậy để tự lo bản thân mình, nên cuộc sống tuy vất vả nhưng thoải mái, không lo nghỉ chồng con. Mong là bà có thêm sức khoẻ, sống tốt và ai có đi ngang gốc đường 412 Tân Kì Tân Quý, Tân Phú, HCM. Thì ghé mua cho bà ổ bánh mì, hay bánh ướt giúp bà.
    Vào một đêm ngủ không được đi tìm bánh mì của bà ăn, thì hai bà cháu ngồi tâm sự gần 2 tiếng đồng hồ bao nhiêu là câu chuyện về cuộc sống. Bà bán từ 23h đêm tới 12h trưa hôm sau, nghe bà kể về tai nạn xe làm bà bị vẹo cổ, rồi tới bị trộm lấy đồ bán, thậm chí quỵt cả tiền.... thì mình cảm thấy cuộc sống nó vô thường làm sao, mong là bà sẽ có sức khoẻ và nhiều người đến ủng hộ bà hơn trong thời gian sắp tới....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Quangchau224
    Đang tải...


  2. Quangchau224

    Quangchau224 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mình mong có được sự ủng hộ
     
  3. Quangchau224

    Quangchau224 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Một ngày thật bình an
     

Chia sẻ trang này