ko có thì cũng khổ vì thời đại này cái gì cũng cần tiền. ngoài nhu cầu của bản thân ra thì còn con cái nữa. nhưng cũng chẳng ai giàu mà ko bỏ công sức và thời gian ra cả nên lại cũng ko còn thời gian mà hưởng thụ và chăm sóc gia đình. cơ bản là biết đủ đừng quá tham để hạnh phúc
Đúng rồi bạn . Người Việt vẫn sống vì con cái và gia đình nên thường nặng về kinh tế . Cứ làm hùng hục để tích lũy cho con dâu , con rể rồi đến lúc già lại bận bịu chăm cháu mà không có cơ hội để tận hưởng những gì mình làm ra .
Đúng rồi bạn không có gì là đủ vĩnh viễn . Người Việt vẫn sống vì con cái và gia đình nên thường nặng về kinh tế . Cứ làm hùng hục để tích lũy cho con dâu , con rể rồi đến lúc già lại bận bịu chăm cháu mà không có cơ hội để tận hưởng những gì mình làm ra . Người nông dân an nhàn mong giầu có , người giầu có lại mong an nhàn như nông dân .
Thế mới có câu chuyện, ngày trước ít tiền gia đình vợ chồng hạnh phúc. Đến khi nhiều tiền thì bắt đầu các thói hư tật xấu mới phô ra.