Dường như quan niệm ngày tết là phải ở nhà đã có phần thay đổi. Mình thấy hiện nay cứ đến tết là có rất nhiều gia đình đi du lịch ở đâu đó hay nước ngoài. Lý do thì theo mình được biết là có những gia đình họ sống ở thành phố lâu rồi nên chắc họ không muốn về quê, cộng thêm với việc con cái đi học và định cư ở nước ngoài không về. Chỗ mình có một ông sếp đúng vào trường hợp như vậy cứ hàng năm là vợ chồng ông ấy lại tự lái xe đi các tỉnh miền núi phía bắc du lịch. Nhưng thực sự mà nói nếu đi du lịch ở trong nước nhưng ngày tết vợ chồng ông sếp sẽ không khỏi sót xa vì nhà nhà đều đoàn tụ vui vầy. Trường hợp đi du lịch nước ngoài thì mình không biết. Mn không biết thế nào chứ mình là ngày tết kiểu gì cũng phải về quê để được gặp mặt ông bà và mọi người thân được ngồi quây quần uống rượu nói chuyện đủ thứ.
Người ta có vấn đề gì đấy thôi nên mới phải đi đó, mấy người bạn của mình cũng thế. Thấy tết nhất giờ ảm đạm kêu chán nên tết cũng hay đi du lịch lắm.
Đi du lịch cũng thú vị mà, thường là mọi người sẽ đi vào tầm chiều mùng 1 hoặc mùng 2. Giờ quan niệm khác xưa rồi, đi làm cả năm mệt mỏi có ngày nghỉ Tết được dài nhất thì tranh thủ thu xếp cùng gia đình đi du lịch.