Các bạn với 4tr mà tiêu tết đủ thì đúng là siêu hiệu quả rồi. Minh ko phải nhà thành phố mà tết năm nào ít nhất cũng phải 5 tr trở lên
Tính toán trên lý thuyết thôi chứ lúc thực tế thì khác hoàn toàn. Nhiều khi tiêu tiền vào những thứ mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến khi tính toán.
Tết đến là nhà nào cũng mạnh tay chi tiền hết. Nhà nào có điều kiện thì chi nhiều, nhà nào ít điều kiện thì chi ít tùy theo nhu cầu của mỗi nhà cần có cái gì cho tết mà thôi. Với gia đình nào cần tiết kiệm thì có thể làm theo chủ thớt là tiết kiệm rồi. Còn nhà mình năm nào tết cũng về quê nên trang trí nhà của ngày tết rất ít, khoảng từ 1 - 2 tr đổ lại thôi
thề với chị chủ topic này là khó làm được lắm, cái mẹ đẻ cái con. Cũng làm cái tờ list như vậy, cũng ghi là trong những ngày này chỉ 1 triệu thôi. Rồi cuối cùng ko hiểu sao hết 4 triệu trong có vài ngày, mà thật sự là cực kỳ tiết kiệm rồi đó. Ko mua nọ mua kia. Nhưng đến Tết lúc tiêu thật mới thấy tốn. Ví dụ, như tự nhiên phát sinh tiền ga, tiền sửa cái tum,.. Rồi lúc đi mua sắm ý, nhà mình hay ra the garden hà nội mua đồ Tết cho con, xong cứ mua cái nọ thì con lại thích thêm cái đồ chơi kia, kiểu lúc ý ko tiêu thì thương ý. Nói chung là tết nào chẳng lên lịch siết chi tiêu, mà khó làm được lắm.
ôi, tiêu trong vòng 4 triệu em k thể làm được, toàn phát sinh dù dặn lòng phải thật tiết kiệm k thì ra riêng treo giò
giờ mới lập bảng dự chi tết. thấy tiết kiệm lắm cũng trên xấp xỉ 10 củ rồi. chị em có cách nào tiết kiệm tiêu tết thì mách em với.
Thật là tuyệt vời chi tiêu như thế này thì khỏi lo chết đói trong mấy ngày tết. Nếu có một người vợ như thế này thì chả mấy chốc thì sẽ giàu to.
Nhà mn vẫn có phong tục này ah? Quê chồng mình cũng có, nhưng thấy mẹ chồng mình sắp có cân đường, gói bánh cáy 1 suất thôi. Biếu các ông bà trưởng họ thôi, chỉ có 4-5 suất. Như nhà mn thì dịp Tết vừa đi chúc Tết vừa biếu quà luôn hay gửi quà cho các chú bác trước Tết thế?
Ha ha, đây là hoàn cảnh lý tưởng đấy bác ơi: ông bà đều có lương hưu, anh chị em đều khá giả, 2 bên nội ngoại gần nhau và quê gần.
Là 1 người chưa lập gia đình, đọc được bài viết của chị làm em ngưỡng mộ quá ạ. Sau này khi có gia đình rồi em cũng cần suy nghĩ và tính toán hợp lý như chị mới đủ trang trải cho cả gia đình được ạ.
Hic em thì thấy năm nào cũng vỡ trận. Ông bà nội ngoại bên mỗi bên 5 tr rồi là 10 tr. Còn lại ăn uống mua sắm gần như ko cần ông bà gần nhau, ông bà mua sắm cho . Tầm 1 -2 tr m7ua sắm nữa . Còn ăn uống mọi thứ ông bà bao. Mừng tuổi các cụ trong họ là chính mất tầm 3 tr. Còn mừng các cháu thì mình có con nhỏ gần như mừng là mừng lại. Loanh qianh ko dưới 15 tr. Cơ mà cả năm nhà em về quê có 1-2 lần lão nhà em lại con trưởng, trưởng họ nữa nên thôi xác định cái gì tiết kiệm vẫn cố còn cần chi ko tránh được
đúng là lý thuyết thì có nhiều thì tết to, có ít thì tết nhỏ. nhưng đặt vào hoàn cảnh cụ thể thấy nó cứ sai sai thế nào vì 1 năm mới có cái tết. nếu tính cháu nhỏ nhà nội em hôm làm tết gia đình chắc phải 50 cháu. vì các cụ có những 7 người con trai, 2 người con gái( là các cô, các chú chồng ah) các cô các chú năm nay toàn ngót nghét 80, mỗi nhà ít cũng 4 người con... cứ thế nhân lên số gia đình.. thế thì tiền mừng tuổi là bao no? hu.hu nghĩ đến tết mà hãi quá, xong 1 cái tết cảm giác hẫng kiểu gì vì, tiêu từ khi chuẩn bị cho đến kết thúc tết xong khéo phải mất 20 củ.
hihe, nhà chồng e dưới văn điển mà c, năm nào cũng thế, mùng 1 nhà em ở trên này, mùng 2 về quê chúc tết bố mẹ e mà