Ðề: Mưu để ngủ cùng mẹ Lại còn tính kế để mẹ có thể ngủ cùng, đáng yêu quá mà, tại bé phải ngủ một mình sớm quá mà, ngủ mình chắc buồn mà có khi sợ sợ nữa.
Đáng yêu quá luôn ý. Mình thì thích đẻ con trai nhưng ông xã lại bị cuồng con gái, nói đẻ con gái mới theo bố, bệnh bố và nhìn đáng yêu. Mà trẻ con đứa nào nhìn cũng yêu cả nhỉ
Bé gái nhà Mom còn bám mẹ đấy chứ con gái mình toàn ôm bố thôi, nhiều lúc hỏi quý ai nhất nhà toàn nói quý bố xong đến mẹ, cơ mà nhà như vậy cũng vui, Lão chồng mình hơn 8 năm nay rồi từ khi có con gái lúc nào cũng về nhà đúng giờ rồi hay đưa mẹ con đi chơi nữa chứ ^-^