không phải mình là đàn ông nên bênh nhưng, đời có nhiều loại người, người không biết bày tỏ tình cảm như thế nào nhưng có trách nhiệm với mình. Tuy thích nhìn gái đẹp nhưng quên ngay sau khi về nhà, đời là thế có thể xấu chỗ này nhưng tốt chỗ khác không hoàn mỹ được.
Mom kể chuyện giống như mới cảm nóng xong ý ... nhưng nói thiệt nha , mom có khiếu văn chương ý , đọc bài của mom mình thích vì có tính hài hước , câu chuyện lôi cuốn , mom thử viết lách gửi tòa soạn bán có giá đó mom ... hâm mộ mom ahihi
Phần lớn đàn ông lấy vợ rồi sẽ không thể tình cảm, mùi mẫn, nói lời ngon ngọt với vợ như lúc mới yêu. Mình cũng thế thôi chả tình cảm được như ngày trước. Là trụ cột gia đình, gánh nặng cơm áo gạo tiền nhiều lúc cũng oải. Thôi thì nói ít làm nhiều hy vọng chị e hiểu cho =))
Haizz, em nghĩ đừng bao giờ nên tin 100% vào lời các lão nói. Tin nhiều quá đến khi vỡ mộng thì lại là mình đau các mom ạ
nghe giọng mn chắc cũng vừa cảm nắng rồi đây, xong lại "anh đi đường anh tôi đường tôi, chả thêm được cái vẹo gì" nên lên đây kể xấu nhỉ...hi..hi...
Minh vẫn tin ox mình 100% nhưng mình không phụ thuộc vào đàn ông, mình tự yêu bản thân, tự biết chăm sóc cho bản thân cả về thể xác lẫn tinh thần.
E cưới xong cái bầu luôn, đứa thứ 2 đang dc 27 tuần thai nên nghỉ luôn chăm con, giờ ở nhà thấy khó chịu nhiều khi tủi lắm mom ạ. Vì thế mà cũng hay sn ltinh chứ trc em ko nhất thì bét chả qtrong. hihi