Chào các mẹ, Trước đây em chả mấy khi vào các diễn đàn, forum nhưng dạo này đang nghỉ làm để chuẩn bị sắp tới chào đón bé yêu thành ra rảnh rỗi. Hàng ngày vào các diễn đàn đọc và tìm hiểu các kinh nghiệm của các mẹ thấy thật bổ ích Em đang rất mong chờ bé yêu ra đời, hàng ngày còn nói chuyện tâm sự với con ^^ nay lại xem được cái clip này nên đâm ra nảy ý nghĩ ghen tị cũng muốn làm 1 clip như thế cho con. Em thấy hay nên muốn chia sẻ cho mọi người cùng xem. Không biết đến bao giờ mới thấy bé nhà mình chập chững tập đi
đúng rồi đấy.khi mang bầu mình mới hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng thế nào. chỉ cần cái đạp nhẹ của con cũng khiến mình thấy rất vui
Mẹ xinh đẹp,con đáng yêu! Sinh con đầu, mình còn viết nhật kí, rồi làm video bằng ảnh cho con. Nhưng tới đứa thứ 2 thì không còn thời gian nữa. Chỉ lo đi kiếm tiền nuôi con , thời gian rảnh thì dành cho con. Mình chỉ hay làm mấy trò vui vui cho các con. Chẳng hạn như làm nhà bằng bìa carton, trải thảm, mắc đèn bên trong cho các con chơi và nằm đọc truyện nè.