Ngày xưa ko có kiểu Trọn gói như bây giờ. Đi đẻ vừa khổ, vừa tốn kém, phát sinh rồi phong bì bác sĩ. nghĩ đến đã thấy mệt rồi. Cứ bảo sao ngày xưa các bà sợ đẻ (((
Ở bên này phòng ốc trông mới mom nhỉ? Nhiều viện tư tiện nghi thật nhưng mà lâu rồi thì đồ đạc phòng ốc kiểu cũ cũ ấy
Mình tiếc cái là mình ở xa nên ko có điều kiện theo khám ở viện được. Chỉ đến hôm đẻ mới lên thôi. Các mẹ bảo ở bệnh viện mốc nào đến khám cũng được khám tổng quát tất tật, siêu âm kỹ. Chứ ko như mình khám ngoài chỉ được mỗi siêu âm thôi.
Ở nhà rảnh rỗi ko có việc j em toàn lên page bệnh viện ngắm ảnh bọn tó con. Yêu vãi luôn ý. Bị cuồng rồi cm ạ :v :v :v
Trên page cũng có ảnh của Cún nhà tớ đó nè. Còn có cả 1 Video em Cún được bác Lysa bế nựng nựng lúc chuẩn bị ra viện. Cưng cực kỳ luôn.
Ko ở bên này có cả áp da bố và mẹ, có kẹp dây rốn chậm với cả tiêm K, viêm gan B m ạ. Lấy máu gót chân và sàng lọc sau sinh thì tính chi phí ngoài, ko trong gói mom ạ.
Minh sinh bé lần 1. Xem livetream trên page bệnh viện Thu Cúc thấy có nhiều ca đẻ lần 1 ngôi ngược, rồi mẹ tận 100kg, ngôi ngang, rồi tiểu đường thai kỳ, nguy cơ tiền sản giật. Cũng lo sốt vó m ạ
Đẻ bác sĩ quốc tế ko mất thêm phí. Đẻ ở đây auto được 1 bác sĩ nước ngoài + 1 bác sĩ VN đỡ. Nêu mom muốn chọn bsi theo ý mình mơi mất phí thôi. Nhưng theo kinh nghiệm của các mẹ đi trc thì ko cần chọn. Ở đây hầu hết các bsi đều kiểu tận tình, nhẹ nhàng như nhau. Nhất là mây bsi nước ngoài hay được Review tốt
Ừm mấy mom chịu khó xem các livetream của các mẹ đi đẻ trên page Bệnh viện ấy là rõ nhất. Cả đẻ thường cả đẻ mổ.
Ghớm hình như năm Hợi đẹp hay sao mà đi đâu cũng thấy bà bầu.. Các má đi nhau đẻ năm nay. Đi sinh lại đông lắm cho xem :v :v :v
bây giờ đẻ sướng gấp tỉ lần các cụ ngày xưa mom nhỉ. Chả nhìn đâu xa cách đây 2 3 năm thôi. Đi đẻ khổ, dù chọn dịch vụ rồi vẫn bị đông. Mấy người nằm 1 phòng nóng. Mà ng nhà mới khổ cơ. ăn uống, licjsk kích, người lo cơm, người lo chăm, người chạy đi chạy lại haha
Thanks mom nhiều nhé ạ. Sau nếu em có duyên cũng đăng ký đẻ ở đây thì có j ko hiểu lại phiền hỏi mom với ạ
Ừm bây giờ đẻ ko fai làn đi đẻ, ko fai sữa, bình, chăm cũng điều dưỡng chăm cho, ng nhà chả fai làm j. Các mẹ còn đi đẻ 1 mình ầm ầm ấy.
Tiếc quá nhà em ở xa ko được tái khám miễn phí cho mẹ & con. hic hic. Ở xa thiệt thòi ghê ghớm. May sao vẫn được Cpn quà đầy tháng với cả bộ quà sau sinh về nhà cũng được an ui phần nào ((
Ừm mình thấy chọn luôn viện đẻ và theo khám từ đầu rất tiện. Vừa tiết kiệm chi phí vừa yên tâm. Chứ khám 1 nơi, đẻ 1 nơi, đến lúc bụng to còn lo đi tìm chỗ mệt lắm.