Mình tuy là con trai nhưng không hề thích uống bia rượu, mình chỉ uống khi vui vẻ với bạn bè một chút, uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu nên ít khi say, với lại cũng rất ghét ai đó ép mình uống. Cả nhà nghĩ sao về việc này? Có ai có kinh nghiệm gì cùng chia sẻ với mọi người nhé, vì mình biết nhiều anh chị băt buộc phải uống, đặc biệt khi làm ăn.
Từ chối không uống thì người mời sẽ nói không nể mặt họ. Đúng là đau đầu thiệt. Trong khi người đang bệnh hoạn có khỏe mạnh gì đâu. Uống rượu, bia vô là bao tử nó hành đủ kiểu ((
Mình là con gái. Đi làm ở 1 nơi cũng không vất vả gì lắm. Một năm cũng vài lần phải u rượu. Bản thân m cũng u tốt, nhg mỗi lần đều cố gắng hạn chế nhất có thể. U nhiều có hại cho sức khoẻ, vụ này ai chả biết. Nhưng các sếp có nhiều ô thíc u đến bét ra luôn M cũng vài lần phải gọi cửu vạn vác sếp về rồi
Mấy li đầu thì phải chuẩn chỉ chứ không trốn được. Tuy nhiên tầm nửa cuộc, bác có thể dùng chiêu nước lọc thay rượu trắng, nước trà thay rượu tây. Gọi bồi bàn mang ra nhiều bát để sẵn đấy. Uống ngậm vào miệng, rồi mang bát lên uống canh( thực tế là nhổ rượu ra ) . Mình hay dùng cách đó
chồng mình cũng rất ghét bị ép như vậy, nên người nhà và bạn bè đã quen còn với sếp hay người tùy trường hợp mà ứng phó thôi