Chị bầu mấy tháng rồi? Em cũng đang bầu lần 3, em mổ lần 2 năm 2011, đang dự sinh lần 3 vào tháng 11 này. Không biết có phải trước khi có bầu em béo quá không mà bây giờ mới bầu 6 tháng đã thấy nặng nề và căng bụng quá. Em mới siêu âm ở các phòng khám chứ chưa vào viện khám
Đứa đầu cách đứa 2 4.5 tuổi, đứa 2 cách đứa 3 2 tuổi. Lần 3 cũng nặng nề lắm không dám ăn nhiều sợ tăng cân nhiều quá, chỉ ăn đủ thôi. Nói chung là mệt hơn 2 đứa đầu, nhưng quan trọng giữ tinh thần thoải mái, trộm vía mẹ tròn con vuông.
Chị bầu được 3 tháng rồi. E tăng mấy cân rồi? Hai đứa trước chị tăng 20kg đấy. 73 kg lên bàn đẻ, trời ơi khủng khiếp! Đứa thứ 3 chị cũng ko dám ăn thoải mái nữa. Bây giờ đã 54 kg rùi. Chúc mẹ con em luôn khỏe mạnh!
Em tăng gần 5kg rồi, nhưng trước khi bầu em đã 67kg nên giờ to quá, e cũng không dám ăn uống nhiều, thực ra là đợt vừa rồi nắng nóng không ăn được. Mấy hôm nay bụng cứ căng ra hơi khó chịu, thỉnh thoảng cúi người thấy đau nhói vết mổ. Hy vọng sẽ không sao để đến tầm sau 38w rồi mới mổ, thấy mọi người bảo bé gái sinh sớm quá thì hơi yếu.
Vâng, cảm ơn chị. Chị qua 3 tháng đầu rồi mà kg nhẹ nhàng thế thì cứ tích cực tẩm bổ cho bé phát triển tốt chị ạ