Chào các bạn và anh chị trong diễn đàn Em là Binh, công việc hiện tại của em là Garbike ( xe ôm) Hôm nay là chủ nhật trời mưa, nên e nghỉ không đi chạy xe Hôm nay em xin phép được kể lại một ngày làm việc của mình Công việc của em thì tự do Không gò bó về không gian và thời gian Nhưng cũng rất bận, vì ngoài công việc của em ra Em còn tìm hiểu và làm thêm cả makerting online nữa, chứng khoán Nghe có vẻ đao to búa lớn quá anh chị nhỉ hj Thực ra em cũng rất bận, vì đi làm về cũng mệt mà vẫn phải dành thời gian để ngồi máy Hôm nay viết lên đây xin chia sẻ cùng mọi người Vì em cũng muốn thoát khỏi cái nghề xe ôm lúc nắng, lúc mưa, vất vả Sự tình cờ về cái nghề của em Mong có anh chị nào đang làm giống e thì mình có thể comment dưới bài viết làm quen nhé Có gì mình sẽ chia sẻ anh chị nhá E đến với nghề makerting ( tiếp thị liên kết) cũng là một cái duyên Em xin kể với mọi người cái vắn tắt như thế này Vào một ngày đẹp trời đang ngồi quán trà đá một mình Như thường lệ em rút con điện thoại ra đọc báo Em sở thích rất thích đọc báo, tin tức Chợt nghĩ mình công việc hiện tại không được ổn cho lắm Nên lấy con điện thoại ra quyết định gõ từ khóa “kiếm tiền online” Nghe có vẻ mơ hồ các bác nhỉ ! Đập ngay vào mặt là trang kiemtiencenter ( by Thekhuong) Em đọc thấy rất hay và chi tiết. Thế là từ đó em bắt đầu đọc, và nghiên cứu nó Lúc đó cũng rất mơ hồ. Vì tiền không, máy tính cũng không! haizz Rồi em để đấy không đọc nữa Khoảng 30 phút sau, hồi đó em vẫn hay dùng ola Cái ola cũng rất hay ở chỗ, em thích đọc báo Mà cái thắng ola đọc báo k cần có 3g tốc độ cao gì Chỉ cần có kết nối mạng là có thể đọc đươc ngon lành he Và tình cờ em lại thấy bài cách học tiếng anh online của Elight Thế là sẵn máu thích tiếng anh từ trước, và cũng hay nghe nhạc tiếng anh hjhj Em vào đọc. Đọc cũng thấy hay và bổ ích Chợt mình nghĩ ra trong đầu Tại sao có điện thoại, có mạng internet lại không học tiếng anh nhỉ ? Thế là trong ngày hôm đó e đã tìm ra được 2 cái sở thích của mình Nằm một đêm suy nghĩ em quyết định chọn học tiếng anh Vì trong 2 cái đó e thích tiếng anh hơn Em bắt đầu em lùng sục trên internet cách học tiếng. E đã đăng ký mua khóa học 500k học tại nhà của x3english Phải công nhận trang web đó người ta viết nội dung makerting( quảng cáo) rất hay Thế là cứ sau mỗi bữa cơm ở nhà xong, em đóng cửa phòng Vào nói theo đĩa đã copy vào điện thoại như một thằng điên. Và đọc lời thoại của đĩa trong sách Học được khoảng 3 tháng, chán bỏ hj Cuối cùng e nhận ra rằng học tiếng anh để nói dùng thành thạo được phải mất vài năm, chứ những khóa học người ta quảng cáo là học trong vòng 6 tháng là có thể giao tiếp được là k có thật Nhưng thời gian này em vẫn hàng ngày nghe tiếng anh Thực ra cũng nghe có cảm giác thích tiếng anh thôi chứ không phải chuyên sâu gì Từ đó đến giờ em đã thử rất nhiều cách Luyện nghe trên youtube ( nên tránh nghe tài liệu make up lại, nên nghe những video của người bản xứ) Luyện nghe trên popcast ( Cái này có hạn chế là miễn phí nhưng chỉ nghe, chứ k xem được lời thoại) Luyện nghe trên VOA ( miễn phí, rễ nghe, và xem được lời thoại) Luyện nghe tại Ted.com( Cái này giờ em đang nghe, có lời thoại, dễ đọc lời thoại) Em chọn nghe ở Ted.com vì : Ở đây 100% người mỹ thuyết trình, xem luyện nghe không mất tiền, có lời thoại ngay dưới tiện theo dõi những gì người ta nói Mỗi hôm em chỉ nghe từ 10- 15 phút Tuần đầu tiên mỗi ngày chỉ nghe 2- 3 cầu. Từ tuần thứ 2 tăng lên một câu, cứ thế tăng dần Ngoài ra hàng ngày em nói chuyện với cô bạn người Mỹ, em tình cờ quen được khoảng 20p, hên quá các bác nhỉ hjhj Hàng ngày em cứ nhắn tin nói chuyện với cô ấy mỗi ngày. Nhiều khi không được nói chuyện với cô ấy cũng thấy nhớ hjhj Cô ấy có hẹn tháng 10 này sang Việt Nam thăm em nhưng không biết có sang được không hj Sau đó em sẽ ghi lại toàn bộ nội dung phần nói chuyện với cô ấy vào một quyển sổ Mỗi hôm em lấy 1- 2 trang ra đọc, gạch chân ở dưới những từ mới mình chưa học Lên Google translate ( google dịch) để tập phát âm mấy từ đó, cái này mỗi hôm anh chị nên phát âm 5 từ thôi, sẽ giúp nhớ lâu và không nhầm chán Học 10 phút tại Doulingo cài trên điện thoại. Cái thằng Duolingo cũng hay ở chỗ học miễn phí, kèm câu chữ hình ảnh minh họa rất dễ hiểu Hơn nữa có thể học trên cả máy tính , laptop, máy tính bảng Còn rất nhiều cách học khác anh chị nếu học có thể tự tham khảo, vì mỗi người có những cách học khác nhau Chứ k thể giống nhau Nhưng theo em quan trọng nhất vẫn là sử dụng nó hàng ngày: Nói chuyện với người nước ngoài, đọc sách, nghe, viết … Đồng thời ngày e chạy xe ôm, nếu cứ gặp khách nước ngoài là em tập giao tiếp nói với người ta Đây là cách hoàn toàn em học . Và đồng thời hàng ngày e đọc một số tài liệu về marketing ( Tiếp thị liên kết). Nhưng ngặt nỗi trong tay không có tiền, máy tính cũng không Được cái laptop dell trước đó thì bán rồi, giờ cũng không có máy tính để làm Thế là em quyết định một năm sau mới bắt đầu theo đuổi con đường marketing của mình Theo đuổi nó đến bây giờ, cũng chưa có gì là khởi sắc cho lắm Nhưng quan trọng em tìm thấy niềm yêu thích trong những công việc đó Thấm thoắt cũng đã gần 1 năm Nhìn lại quá trình làm cũng rất mệt, nhưng vui he Kiếm được ít tiền từ nó chỉ đủ tiền uống cà phê, và đóng tiền mạng E hay uống cà phê hòa tan mua theo hộp, mỗi ngày uống 2 ly Hiện tại em đang làm makerting, hàng ngày vẫn tranh thủ học chút tiếng anh Và tìm hiểu chút về chứng khoán E tham quá các bác, anh chị nhỉ hjhj Hàng ngày em chạy xe cứ lúc nào rảnh không có khách em lấy lấy điện thoại ra đọc các tài liệu, sách Tối về lại mở máy tính để viết bài Nhiều khi đông khách nổ chuyến liên tục, cũng không đọc được Vì k có thời gian nên sáng em phải dậy từ 5h sáng Tập thể dục đi bộ 10 p, rồi tranh thủ làm đến 7 h sáng Sau đó ăn sáng rồi đi làm Vào buổi chiều làm đến 17h 30p em quay xe về Trên đường về tranh thủ nghe sách nói về chứng khoán, hôm nào cũng vậy Về cho đến quán cơm bình dân mấy chỗ em hay ăn là tắt Vào ăn đến tầm 18h 30 thì em về Ngồi nghỉ nhâm nhi ly cà phê nghe nhạc cổ điển mất 10p Sau đó em mới viết bài Khoảng 1 tiếng sau, lúc đó cơm tiêu gần hết he E mới lấy giày đi bộ 15p nữa. Rồi mới về tắm Làm cho đến 22h thì tắt máy đi ngủ Đấy chính xác là những gì em đang làm hàng ngày Cũng vất các bác anh, chị ạ Cũng rất bận. Không có thời gian đi đâu, nhưng phải chấp nhận thôi Về Làm Tiếp Thị Liên Kết Tức là đăng ký bán một sản phẩm nào đó của một công ty thông qua các công ty trung gian, khi bán được sản phẩm mình sẽ ăn hoa hồng Cách làm là viết bài đăng lên fanpage ( phải có fanpage lập rồi), hoặc lập website rồi đăng lên Cách lập fanpage và website thì cũng có chia sẻ rất nhiều, anh chị nào muồn làm thì cứ lên mạng tìm hiểu nhá Sau đó phải viết bài về sản phẩm, giá trị, thu hút khách truy cập fanpage, website để bán hàng Cái này chắc anh chị cũng đã biết rồi Phải nói ban đầu rất khó, kiến thức trên mạng cả đống Mà cũng chưa biết mình nên chọn nghành nào, nói chúng rất mơ hồ Mới đầu tìm hiểu rất nhiều tài liệu, nhiều ông mồi chài mua tên miền, hosting ( nhà của website) haizz Đủ thứ trên trời dưới đất Cũng có một số ông làm được, có thu nhập ổn trong tháng, nhưng đa số ngấp ngỏm hj E giờ vẫn trong số đó các bác nhá hjhj Thậm chí mua khóa học, ban đầu em cũng phải bỏ tầm 13 triệu mua máy tính, mua khóa học, nối mạng để làm Thực trạng hiện nay mọi người đa số viết bài đăng lên fapage và website, thi nhau chạy quảng cáo để kiếm khách hàng Em vốn không có nên không theo cách ấy, mà làm vậy cũng k hiệu quả Chốt lại khách hàng phải tin tưởng mình thì mới mua hàng, chứ khách chưa biết mình là ai thì không thể bán hàng được Cách của em là viết bài hay, tham khảo từ nhiều nguồn, các trang báo Tổng hợp rồi viết bài đăng lên fanpage của mình Thực ra mà nói nếu chạy quảng cáo Facebook, Google thì nên chạy những bài tạo giá trị cho khách hàng Nên chạy ít k chạy nhiều đỡ tốn phí Chứ nếu chạy những bài chỉ chăm chăm bán hàng thì cũng k bán được , mà có bán được thì cũng k được bao nhiều Cái gì cũng vậy bao giờ cũng phải cho khách hàng giá trị trước sau đó người ta tin tưởng thì mới bán được hàng Phải nói là giờ làm cái gì cũng khó và cạnh tranh. Ngày trước đưa một từ khóa lên top google rất dễ, vì ngày đó cạnh tranh còn ít. Nhưng giờ đưa lên rất khó Mà bán được hàng hay hông còn phụ thuộc vào bài viết có hay, có đánh vào đúng tâm lý của người mua hàng hay không mới là vấn đề Việc lập ra một trang web thời điểm hiện tại là vô cùng dễ, cái khó là dùng nó có kiếm được tiền không mới quan trọng Nếu anh chị nào đang làm về tiếp thị liên kết mà chưa biết cách viết bài thế nào cho hay, hãy cứ để lại comment bên dưới E sẽ gửi link video cho anh chị xem, đảm bảo xem xong ai cũng có thể làm được Bài viết cũng hơi dài, em cũng cố gắng viết nốt, anh chị cố gằng đọc nhá Chia sẻ thì chia cho hết hjjhj Về Chứng Khoán Hiện tại em cũng mới tìm hiểu chứ chưa đầu tư gì Hàng ngày nghe sách nói, đọc sách, đọc tin tức ở báo Không biết sau ngày có ra cớm cháo gì không, nhưng em vẫn thử xem sao hjhj Nếu trong số các anh chị đọc bài viết này có anh chị nào cũng đang tham gia chứng khoán, thì hãy chỉa sẻ về những kinh nghiệm đã trải qua, cho mọi người nhé Em thường hay đọc sách và nghe sách nói của ông warren bufftte, ông này nổi tiếng về chứng khoán, chắc nhiều người cũng biết Thôi em viết đến đây cũng hết lời rồi , k thể nào tuôn ra được nữa Bài viết có hay hoặc dở anh chị cứ comment ở dưới góp ý nhá Trong là tất cả những gì em đang làm hiện nay. Chốt lại vì muốn thoát cảnh xe ôm nắng mưa, bụi bặm Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em
Bạn khá ghê. Cách bạn chia sẻ cho thấy bạn khá am hiểu về các lĩnh vực mình đang làm, ít biết được là bạn chạy tay ngang qua đấy. Chúc bạn thành công.
Văn bạn viết hơi lủng củng, nhưng cách viết lại cuốn hút người đọc phải đọc hết theo diễn biến của câu chuyện. Đọc xong tự hỏi, không biết học vấn của bạn này thế nào? Chúc bạn sớm thoát cảnh xe ôm nắng mưa, bụi bặm.
Mình thực sự là thấy hâm mộ bạn đó, vừa chạy grab mà còn có thể làm thêm những công việc khác nữa. Mình ủng hộ bạn nhé!