e cũng thử cách ấy rồi mn, nhưng cũng chỉ ăn dc chút thôi, e k thích đồ nếp nên chịu thua cái món bánh chưng
Nhà mình hôm nay ăn dạ dầy hấp gừng xả, đậu rán, chả cá thát lát và rau cải ngọt luộc ( rau sống nữa).
Thấy các mẹ giới thiệu quá nhiều món luôn tui sưu tầm hết của các mẹ về làm cái danh sách là có thực đơn cho cả năm á hehe. Ngoài mấy món chính từ thịt ra, tui có biết món này khá lạ, làm ra thơm và ngon nè: tôm sốt mật ong với hạt óc chó, món này mấy đứa nhỏ ghiền dữ lắm a nghen.
Nhà em thường ăn uống đơn giản nhưng lại cảm thấy dễ nuốt như món: canh cua nấu rau đay + mướp kèm theo vài quả cà muối chua, thịt rang cháy cạnh. Ăn veo cũng đc 2 bát cơm, mà lại thấy ngon miệng các chị ạ