con em còn bé mà em cứ hay quát nó để dăn đe, em nghĩ là làm con sợ mình hơn thì phải. em phải thay đổi cách làm này mới đc nghe các bác nói mà em thấy mình đc làm ko đúng cách. cảm ơn các bô lão trong ngành.
Khi biết con nói dối nhiều bố mẹ mất bình tĩnh, nhưng lúc đó đánh hay mắng con chưa phải là cách, mình nên nói chuyện để bé nói thật nếu được hỏi bé vì sao lại nói dối
mình nghĩ phải kiên trì uốn nắn con khi biết con nói dối bố mẹ đừng nên nóng giân mà giảng giải cho con hiểu sẽ tốt hơn
Con hư thì phải phạt, không được nuông chiều quá đâu. Nhiều khi bực mình quá, mình vẫn hay cho vài roi, nhưng xong cũng hơi xót. Biết xử trí sao các mẹ nhỉ. Đi làm về nhiều khi bực mình quá không kiềm chế được.
Đã dặn mình nhiều lần là không đánh con vậy mà lúc nổi cơn nóng lên không kìm được. Con mình vừa cãi thế là tát cho nó một cái, (Con em là con trai). Chuyện đã 2 ngày, vẫn chưa có cơ hội tâm sự lại với con. Chắc con giận mẹ lắm. Nhưng mà mình mới đọc được 1 bài viết khá hay và muốn chia sẻ cho những mẹ đang trong tình trạng giống mình đó là: 3 CÁCH DẠY CON SAI LẦM MÀ HẦU HẾT CHA MẸ ĐỀU MẮC PHẢI. Mình thuộc kiểu "bắt con phải làm theo đúng ý của mình" các mẹ ạ. Bây giờ em đang cố gắng kiềm chế, bình tĩnh với con hơn.
ôi nhiều lúc e k thể kiềm chế bản thân dc các mẹ ạ, e thấy e dni như kiểu bị xì choét í thế là cứ trút hết vào n, chắc e bị điên rồi,