Tùy hoàn cảnh kinh tế mà chia ra thôi các mẹ ạ, như vợ chồng nhà em cuối năm được cả thưởng cả lương gom vào được 30 củ mà tính ra các khoản chi tiêu sắm tết cho các con rồi gia đình đã hết rồi, chắc chỉ biếu ông bà 2 bên được 1 triệu tiền mừng là giỏi rồi. Haizzz nhiều lúc nghĩ thà đừng có tết còn hơn
Gói Backlink tổng hợp PDF, Profile, Image,Video, Social, EDU, GOV, Media, Web 2.0... Thích hợp cho site mới hoặc cải thiện vị trí từ khóa Comment: " Xin Demo" để nhận file báo cáo mẫu Mọi chi tiết vui lòng LH a. Khanh O934225O77
Em chả biếu đồng nào, cho ck tự lo tự túc hết. Cơ bản ck làm ăn nợ lần, ko đưa đồng nào nuôi con nên e chẳng còn hơi đâu lo nghĩ cho nhà ck.
Đúng là mỗi ng 1 hoàn cảnh mn nhỉ. Nhà t cũng có nét giống hoàn cảnh mn, ck vay ngân hàng 150tr mà t k biết, nhưng cũng may t trả được 1 nửa rồi.
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh tết về vck e đưa tiền mẹ ck e còn k lấy .nên chỉ lì xì bố mẹ với cho riêng bố ck chục cái lì xì mệnh giá 20k
mình thấy tết là tuỳ tâm mình thôi như mình năm nào cũng mua đò lễ tết nội ngọi biêu môi bên 2 triêu ăn tết nhưng nhà mình bô mẹ toàn cho thêm chứ không lây còn nhà ck thì bao nhiêu cũng thiếu khác nhau quá cac me ah
Nhà t cũng thế đấy, năm nào cũng biếu nội ngoại mỗi bên 3tr, nội thì t thường đưa thêm 2tr để gửi mua đồ đi tết họ hàng mà năm nào cũng kiểu chê ít. Còn ngoại thì vẫn cầm 3tr nhưng t lại lấy mang về nhà chồng bao nhiêu thứ: hơn chục tấm bánh trưng, 5,7kg thịt lợn về ăn tết,... mà 2 nhà cách nhau có mấy km, phong tục có khác nhau đâu mà khác biệt thế. Mà nhà nội t cũng chỉ về mấy ngày tết thô
của ít lòng nhiều thôi bạn, m có nhiều biếu nhiều, có ít biếu ít. Quan trọng nhất là tấm lòng. Bố mẹ không đòi hỏi mình đâu
Thật ra tâm lý bố mẹ k ai muốn lấy tiền của con cái mom ạ , nên mom cứ xét về phương diện hoàn cảnh và cách sống của bố mẹ để thể hiện tấm lòng là chính. KHông dư giả để biếu thì tết về mom cứ mua đồ , sắm tết trong gia đình và mừng tuổi cho ông bà là được rồi . Đôi khi nói biếu thì hơi khách sáo mom ạ .
Nên đưa theo hoàn cảnh từng gia đình, ông bà hai bên hiểu hết mà, đưa dịp tết chỉ mang tính chất tình cảm, k đưa thì cũng chẳng sao cả! Hồi trước mình cũng chỉ sắm quà tết, mua thùng bia, nhiều khi chỉ là chục quả bưởi thế mà ông bà vẫn vui đấy!
chắc cũng tùy bố mẹ thôi c ạ, không phải bố mẹ nào cũng thế, kể cả bố mẹ ruột, đương nhiên là e đang nói đến vài trường hợp e đọc được qua mạng xã hội .hihi
Đúng rồi đấy, nhà t năm đầu tiên cưới về t gửi 2 tr để mua quà tết, biếu 3tr, mừng tuổi 500k với mua đồ linh tinh. Mẹ ck t tỏ thái độ ngay ấy. Những năm sau t cũng vẫn như vậy muốn thái độ sao thì t kệ, giờ thì quen dần rồi