Cần giúp: Có Mẹ Nào Chật Vật Khi Dạy Con Học Không Ạ?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi thuymole, 18/2/2019.

  1. thuymole

    thuymole Nâng niu sức khỏe bé yêu!

    Tham gia:
    16/8/2017
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nào thấy não muốn nổ tung khi giảng bài cho con, dạy con học mỗi buổi tối không ạ, các mẹ khác dạy con mình thế nào, cho em xin ít phương hướng ạ!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuymole
    Đang tải...


  2. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    e ! điểm danh số 1, con e mới vào lớp 1 thuộc dạng ngoan nhưng e vẫn k kiên trì đợi đc
     
  3. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Bé học lớp mấy rồi mom ? Nếu học lớp 1 lớp 2 thì dù não muốn nổ nhưng vẫn phải cố thôi mom ạ, Hồi xưa dạy con gái mấy năm đầu mình cũng cảm giác như mom vậy nên mình chỉ có thể nói: "Mom cố gắng lên" ! Còn về cách thì mình có ít kinh nghiệm, mom xem sao nhé

    + Học toán, cho bé ngồi đọc thuộc bảng cửu chương (Lớp 1-3), trước khi con làm bài, mom có thể đọc lướt qua
    chọn câu nào dễ cho bé làm trước, câu khó thì để sau, Nếu con làm sai thì đừng nên mắng bé, mom cứ khen bé đã dành thời gian làm bài rồi chỉ lỗi sai và cách sửa cho bé

    + Học tiếng việt, nếu là cho bé tập đọc thì mom cho bé đánh vần từng chữ thôi thôi, xong rồi thì bảo bé 1 cụm từ (Danh từ, Đông từ, tính từ) đọc xong cụm từ rồi thì ghép các cụm từ với nhau (Danh từ + động từ, đông từ + tính từ) xong rồi thì cuối cùng cho bé đọc cả 1 câu ngắn gồm Danh từ + Động từ + Tính từ luôn

    + cho bé tập viết thì mình không có kn lắm, vì con gái mình làm tốt về khoản này, mom có thể hỏi ý kiến những người khác a

    hy vọng kn của mình có thể giúp mom dạy học cho bé
     
  4. haile9x

    haile9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2017
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng quan tâm chủ đề này ạ
     
  5. RiverJade

    RiverJade Chuyên THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ÚC - THẬT 100%

    Tham gia:
    24/5/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Dạy con học thì phải kiên trì vì các cụ bảo “ dao sắc ko gọt đc chuôi” là vì thế.
    Dạy người thân mình dễ quát hơn nên hay cáu. Chứ thuê gia sư, họ sẽ ko quát, lại nhẹ nhàng với con.

    Mẹ nó cố lên
     
    thuymole thích bài này.
  6. Thanhha9981

    Thanhha9981 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2017
    Bài viết:
    2,803
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà em thì rèn cho con từ nhỏ là tự học, chỉ khi nào không hiểu mới hỏi bố mẹ, chứ không có khái niệm ngồi kèm con
    Ơn giời đến giờ cả 2 bé nhà em vẫn chẳng cần đi học thêm mà vẫn top đầu lớp chỉ mỗi học Tiếng Anh
     
  7. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Chuẩn rồi đấy. Cho con tự học, không hiểu chỗ nào hỏi thì giải đáp cho đỡ bức xúc cả mẹ cả con :)
     
  8. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    Dạy người thân mình dễ quát hơn nên hay cáu. Để Cho con tự học
     
  9. thuymole

    thuymole Nâng niu sức khỏe bé yêu!

    Tham gia:
    16/8/2017
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Dạ bé nhà em học lớp 1 ạ. Trời ơi, muốn nổ não thật luôn ý 3+4 thì biết bằng 7, thế mà vào bài toán có lời văn lại không biết tính thế nào. Tức xì khói luôn ạ.
     
  10. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi quá khứ và tương lai của tớ...
    Hồi con lớn nhà tớ học lớp 1, tớ cũng khổ ko bàn phím nào tả xiết.
    Mình ko cho con học trước, cũng ko đi học thêm. Vào học đuối lắm.
    Môn toán thì bé học tốt (chắc thừa hưởng gen của ông bố là giảng viên môn toán), nhưng môn tập đọc thì đúng là bi kịch thảm thiết chốn nhân gian. Cho con tập đọc trước thì ko biết bao giờ mới xong mà làm toán và tập viết. Mà tập đọc sau cùng thì con mệt nên ngáp suốt, mình ức chế theo.
    Mà cứ đánh vần chữ sau lại quên chữ trước rồi, nên đánh vần xong là chẳng ghép được nữa (nhiều khi nó chỉ là cụm 2-3 từ, chứ chả được 1 câu).
    Nhưng rồi cô lớn cũng qua... tháng 9 tới lại đến giai lớn... nghĩ mà nản...
    Tớ còn giai lớn và giai bé nữa cơ...
     
  11. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Chuẩn.
    Chồng tớ dạy toán, nhưng cứ dạy con là chỉ được 1-2 câu, câu thứ 3 là quát con rồi
     

Chia sẻ trang này