nhà e rau k mất, gạo k mất. Sáng nấu cơm cho ck e mang đi ăn trưa, tối 2 vk ck, tháng chắc hết tầm 1,5-2 tr đó là tính cả gia vị, mắm muối rồi. Còn chi tiêu cả tháng thì điện, nước, mạng tổng là 500k. Biếu mẹ chồng ít nhất 1 triệu, tháng nào có thêm tiền thì biếu thêm, bố mẹ vợ thì biếu 200-500k gì đó, hai vk ck chi tiêu linh tinh tầm 2-3 tr nữa, tháng hết tầm 6-7tr
Công nhận ở Hà nội này cái j cũng đắt đỏ, tốn kém các mẹ ạ. Thui cố mà vun vén. Có những khoản ko tiêu ko dc mới khó.
Bạn này chi tiêu giỏi thế. Nhà mình khéo riêng tiền thức thức ăn thôi đã 3-4tr rồi, chưa kể tiền ăn trưa tại công ty
trước e ở trên này 2vc + 1 bé 15 tháng + bà nội thì mỗi tháng 8-9tr. giờ về nhà mẹ đẻ ở để bà trông cháu cho đi làm. mỗi tháng tầm 2tr đồ ăn sữa bỉm cho con. đỡ tốn quá. còn đâu bà ngoại nuôi.
e thì có quan điểm, khi đã đi lấy ck rồi thì cứ nhà nội mà hành thôi. Còn bme mk đã ko thể báo hiếu đc gì nhiều thì để ông bà nghỉ ngơi, dù gì ông bà cũng nuôi mk vất vả rồi nên ko làm phiền tới ông bà nữa. Cháu nhà nội tội nhà ngoại vì như vậy. 1 là cứ nhè nhà nội mà hành, còn ko nhờ đc nội thì tự mk chăm thôi. E vừa làm vừa gửi lớp, chăm con. Chứ thực sự trông 1 đứa trẻ khá cực, nếu nó ngoan thì còn đỡ, nhưng cũng vẫn mệt. Nên e thà tự chăm còn hơn làm khổ bme mk ^^ có thể nhiều ông bà thích chăm cháu muốn đc chăm, nhưng e nghĩ vẫn thấy tội ấy.
Cùng quan điểm với mn. Mình cũng không thích dựa dẫm,nhờ vả ai kể cả nhà đẻ lẫn nhà chồng. Con mình đẻ ra mình nên có trách nhiệm chăm bẵm,dạy dỗ ngay từ tấm bé vì thường ông bà thường chiều hơn bố mẹ,lâu ngày uốn nắn rất khó. Thêm nữa ông bà cũng đều có tuổi mà trông trẻ thì rất cực nên mình thật sự không muốn ông bà phải vất vả thêm nữa.
mẹ e mở nhà trẻ tư nhân nên cháu cũng lên lớp học. bé nhà e cũng ngoan với ông bà đều còn trẻ nên cũng thấy bt. nhà e 3 chị e gái đi lấy ck hết nên e vẫn muốn cho cháu về ở với ob ngoại cho vui. ob kinh tế cũng khá nên e cũng k áy náy lắm. ăn vạ thêm vài tháng nữa. hihi
Nhà mình 2vc và 1 con. Mỗi ngày đi chợ khoảng 120k. Nhưng chả hiểu sao tổng tiền tiêu 1 tháng lúc nào cũng từ 13-15tr .
Nhà mình 2 vợ chồng 1 đứa con, xài tiết kiệm lắm tháng tiền chợ thôi cũng tầm 3 triệu. Thêm tiền học + chi phí sinh hoạt + linh tinh khác khoảng 3 triệu nữa. Mỗi tháng tổng chi tầm 6 triệu.
Cùng quan điểm với Mẹ này. Em thấy k giúp đỡ được bme mình thì đừng bắt tội. Thi thoảnh cho cháu về chơi với ôb ngoại. Còn cứ con cháu nhà ai thì vạ nhà đấy thôi.