Xin Kinh Nghiệm Đẻ Mổ Tại Việt Nhật

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi bao2017tran2018, 5/4/2019.

  1. bao2017tran2018

    bao2017tran2018 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ, Em sắp sinh Bé, là lần đầu nên không có kinh nghiệm
    Ai đã sinh mổ ở Việt Nhật rồi cho em xin ít review với ạ, em cảm ơn!
    Với chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bao2017tran2018
    Đang tải...


  2. bao2017tran2018

    bao2017tran2018 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Mong được mọi người chia sẻ kinh nghiệm ạ
     
  3. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    cho e hóng vs ạ
     
  4. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Mình thấy cả một bài rất hay về Việt nhật mấy năm trước, mình review lại cho bạn này




    Chào các mẹ sắp sinh em bé, mình xin gửi kinh nghiệm đã sinh mổ ở VN vào cuối năm 2011 như thế này nhé

    Đầu tiên là tuần 20 mình mới theo 1 bác sỹ ở Thái Hà là chị Hà ý, rồi tuần 30 mình đi khám ở VN , đi khám ở đây thì ntn : Tiền hết 1,3 tr, khám 1 buổi sáng do có ng dẫn dắt mà, ko thì mất time lắm , khám gồm: đến từ 7h sáng kém 15p, chờ ở đấy rùi đi chích máu cho vào 6 cái lọ liền , trộm vía tớ chả đau :D, sau đó từ tầng 1 lên tầng 3 nhà VN để khám gồm đo tim , phổi, chiều cao, chiều rộng bụng, cân năg và khám âm đạo ( đau :(). Cuối cùng là khám tiểu đường ở tầng 6, cái này mới có 2 năm nay và là thứ mất thời gian nhất. Mình đợi từ 7h30 đến tận 8h30 mới đc vào chích 1 mũi vào ngón tay trỏ, sau đó ra uống 1 cốc nước đường kinh dã man, có ng nào mà nôn thì hôm sau đến khám lại, 1 tiếng sau, chích mũi nữa, 1 tiếng sau lại chích mũi nữa, tổng 3 lần, sau đó 11h20 lấy kết quả, và ra về.

    ĐI mổ, do tớ mãi ko có dấu hiệu gì nên mới bs chỉ định mổ, sau khi mở đccos4 phân, mổ lên tầng 4 nhà VN , đầu tiên bỏ dép đi chân đất nằm lên 1 cái giường và họ truyền nước đợi đến lượt mổ, khi đến mình họ đẩy vào p mổ, cởi phăng cái váy ra nhé, nằm lên giường, điều hòa, tivi thì bật, lạnh dã, người đã huyết áp thấp, 1 tay truyền nước + đo nhịp tim, tay kia đo huyết áp, rồi nghiêng cái người gập bụng lại để tiêm thuốc giảm đau vào tủy sống, mình bị chọc 3 phát mới trúng, sau đó tê chân, và rạch 1 phát rồi 1 lúc sau e bé khóc oe oe, 10p sau xong ca mổ. Chuyển về p hồi sức, sáng sau chuyển xuống T3 để hồi sức, mình nằm 1 tuần, thì có 4 ngày tiêm sáng + chiều, truyền nước 1 ngày nữa, 1 ngày sau bé mới về do mổ tối, cứ 8 h sáng bác sỹ sẽ đến đón bé đi tắm, mẹ thì vệ sinh và tiêm, chiều thì lại tiêm lúc 2h hoặc 2h30. Được cái mình năm p 8 người 250k/ ngày ko bị ghép dường gì cả, hi, nghĩ lại mà vẫn hồi hộp như lần mổ xong bác sỹ bế bé lại nói là này cháu gái nhé...,,sinh lúc này..nặng chừng này...he
    Quên mất là cái vụ tiền nong ntn nữa, đến p đẻ tạm ứng 3 tr, đi mổ tạm ứng 3tr, về p hồi sức tạm ứng 3 tr, p đẻ đợi 1 ngày, mổ đc thanh toán 80% bảo hiểm do mình nhờ ng làm mất thêm 400k phí dv nữa , BH của mình ở Sanhpon , tính ra mổ hết 920+400k=1.320k, về nhà thanh toán tiền nằm viện và thuốc men hết 2.3tr nữa
    Tắm bé họ ko nhận phong bì đâu nhé, còn cảm ơn ca kíp mổ và bác sỹ mình theo thì tùy tâm các mẹ, thường cảm ơn kíp mổ là 2tr, nếu sinh thường cảm ơn bà đỡ 500-1.000k. Thanh toán tiền mổ lun ngày hôm sau khi đang ở viện nhé, còn vụ thanh toán tiền phòng sau sinh thì sẽ biên nhận giấy hẹn thanh toán, sau đó vài hôm người nhà mới đến thanh toán để hoàn tất thủ tục nhé
     

Chia sẻ trang này