Trời Hà nội đã bắt đầu vào đông, người lãng mạn thì thấy nó thật đẹp, còn mình, mình ghét mùa đông lắm. Ghét mùa đông vì tóc khô thì đã có pantene suôn mềm mượt, da nẻ đã đã có kem dưỡng da toàn thân... ghét 1 cái là phải mặc nhiều áo dầy cộp nhìn mình con gấu ko mặc được nhiều đồ sexy đi bát phố như mùa hè... Mùa đông đúng là chẳng hợp với chị em chúng mình gì cả. Có ai thấy khó chịu như mình không nhỉ? Túm lại mùa đông lạnh chỉ 1 tuần lễ noel và dịp tết là đủ rồi. :drinkers:
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? không thích giai đoạn đâu mùa,vì thời tiết chán toàn bị ra mồ hôi tay
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? mình thì mong có đủ 4mùa như ngoài ấy cho cân bằng....nhưng trong này chỉ có hai mùa nắng và mưa.chán nắng thì nắng chói chang còn mưa thì mưa dầm.chán
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Mình chỉ thích hè thu thôi, mình ghét mùa đông lắm, da thì khô mà phổi mình lại không tốt nên bác sĩ khuyên mùa đông nên đi tránh rét ở miền nam.
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? chưa có gia đình thì ôm gối ôm hoặc gấu bông có chồng ôm chồng có con ôm con có gì ôm nấy nhỉ... miễn sao ngủ ngon là okie rùi...
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Minh cung rat ghet mua dong vi khi ra duong phai phai mac nhieu ao trum kin mit thoi tiet lai lanh leo &buon ba (vi song o france) minh chi thich mua xuan thoi
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Mình thích mỗi mùa thu thôi ,còn những mùa kia thì có bỏ phiếu bầu cho mùa nào hết .
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? tớ chẳng có mùa đông để mà ghét bạn à. tớ nhớ mùa đông miền Bắc biết là mùa đông vất vả hơn nhưng mà ko việc gì phải ghét. nếu bên cạnh m là những ng m thương yêu.
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? mùa đông ăn ngon hơn , ngủ ngon hơn mùa đông rau cũng ngọt hơn? mùa đông dễ được diện hơn? mùa đông dược mang găng tay và quàng khăn, đội mũ len...
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Mình cũng ghét mùa đông. Vì mùa này làm cho da dẻ thật là khó chịu. Tóc tai thì cứ chực đòi đi salon, khô ơi là khô. Lại còn rụng tóc nhiều hơn nữa. Hôm trước chị bạn bảo là dùng Pantene mới đi có gội, xả, kem ủ đồng bộ dùng thích lắm, mùa này phải chịu khó chăm sóc tóc một tí. Thấy cũng đỡ được một chút rồi. Hi vọng là sẽ giúp đc nhiều.
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Nói đến chuyện tóc mùa đông, thật là khó chịu ấy. Tóc mình đã xấu cứ gió hanh hanh về là làm cho tóc khô như rơm. Bữa trước đi Big C thấy Pantene mới chai đẹp đẹp (sính mã mà) mua về dùng thử. Đến giờ thấy cũng yên tâm chút chút rồi. ý lạc đề rồi. Mình thích mùa đông chỉ không thích cho tóc mình thôi.
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Mình cũng ghét mùa đông đi đâu làm gì cũng khúm na khúm núm không được thoải mái gì, cứ như mùa hè thì đi đâu làm gì thì về tới nhà nhảy sùm vào buồng tắm cái luôn được .
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Mình sợ mùa đông lắm, mùa đông bệnh viêm mũi của mình nặng lên, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà mùa đông ngồi quán vỉa hè ăn ốc nóng, lên ngõ Tạm Thương ăn nem chua rán,...thik cực. Mùa đông là mùa kỷ niệm ngày chúng mình yêu nhau, cưới nhau,... Cuối cùng là chả biết mình yêu hay ghét mùa đông nữa!
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Hai ba hôm nay lại nắng nắng hanh khô khó chịu thế không biết!