Kinh nghiệm: Nghề Bán Hàng Luôn Có Mức Thu Nhập Cao Nhất

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi dosonpk, 14/4/2019.

  1. dosonpk

    dosonpk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Hai năm trời, tôi mới lại dọn đống bookmark trình duyệt; chợt nhìn thấy bài đăng bán bột sắn dây, đâu đó 3 năm trước.

    Đó cũng là bài đăng duy nhất của tôi, kể từ lần acc này được tạo; có sứ mệnh thanh lý 2 tấn bột sắn dây, giúp ông anh sa cơ lỡ vận của mình.

    Nói ra thật ngại quá đi, kể từ đó, tôi không có bất kỳ một đóng góp nào, cho diễn đàn lamchame.com.

    Bản thân tự biết áy náy, nếu không có sai sót nào đối với diễn đàn, và admin đồng ý, mình có thể viết 1-2 bài chia sẻ mỗi tuần.
    -----------------------------------

    Một tay bán hàng cự phách đã nói với tôi rằng: “chính anh bán hàng đã đóng vai trò quan trọng vào nền kinh tế”
    Trời ơi, sao đúng quá.

    Anh là nút thắt mật thiết giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.
    Họ cần công đoạn bán hàng, đưa hàng hóa đến từng ngỏ hẻm.
    Cả thế giới đều cần người bán hàng. Không có anh này, mọi thứ trở nên vô nghĩa.

    Chính vì thế, bán hàng là một trong những công việc được trả lương rất cao.
    Có những người bán hàng trăm đơn mỗi ngày.
    Nhưng thế giới ko đủ màu hồng để ban phát, tôi còn biết những bạn đăng bán cả tuần mới được một đơn…

    Đó hầu hết là các mẹ bỉm sữa không làm được bài bản, mà năng lực tự học còn rất khiên cưỡng.

    Các chị như những nông dân.
    Cứ trồng, cứ bán mà chẳng biết ai sẽ mua.
    Hỡi ôi tôi viết thêm bài này, để chỉ ra xem các mẹ đã bán như thế nào đấy.

    Các chị cần cù đăng bài mỗi ngày, kết bạn, úp hình facebook liến thoắng nói về các đơn đã bán được trong ngày.
    Đó hầu hết là kịch bản chung của các thị.

    Đó là kịch bản cục bộ, được các tay phân phối, mang danh tổng đại lý dạy thuần một công thức dột nát như thế.. Đăng bài, kết bạn tag bạn bè là bán được.

    Thuở đầu bán được chứ. Bán có vẻ ok. là bạn bè, người thân ủng hộ , gom lại cũng được một số đơn. Sau khi phủ kín facebook, ai mua cũng đã mua.

    Các chị vẫn miệt mài up hình, đăng bài, tag bạn bè… làm thế là bậy.
    Bỗng dưng cách này phản tác dụng. Bị bỏ theo dõi, ẩn bài. Có khi bị ùn friend nữa.

    Lâu ngày ko bán được, hàng hóa ùn ứ, nản, bỏ cuộc. Có chị cáu quá xách tiền coi có khóa học nào học nốt.

    Chị tin vào những “công thức bán hàng 0 đồng” học được.
    Và những công thức bán hàng thần bí hàng trăm đơn mỗi ngày.
    Những công thức bán hàng đó thật tuyệt, như được thiết kế đặc biệt dành cho các mẹ, mà thầy, hẳn không bao giờ dùng tới.

    Tay bán hàng cự phách ban nãy cũng trăm đơn. Nếu ai đó xếp hắn đứng thứ 2, tôi đồ rằng ko có ai dám nhận về nhất.

    Thật!

    Hắn nói: kinh doanh làm gì theo công thức nào. Loài người là thứ khó chiều, nó làm thị trường nháy liên tục…
    Chả biết đúng ko, nhưng hắn mua nhà lầu, xe hơi ở tuổi 30…

    Đá 1 tí về các thầy. Làm thầy quả nhiên không xấu, thầy dạy không bổ ngang cũng bổ ngửa.
    Nhưng xin đừng nói quá về các công thức thần thánh.

    Vòng lại chuyện bán hàng.
    lái tí về người Tàu. Chắc anh chị cũng biết, người Tàu bán hàng là số 1, họ bán hàng văn minh lắm.
    Anh chị ghé phố người hoa, mua vài quầy sẽ rõ.
    Cùng 1 sản phẩm, tuyệt nhiên ko có chuyện cạnh tranh về giá.

    Anh chị mua đâu cũng được. Họ cạnh tranh bằng cách khác.
    Người Hoa giữ khách, cạnh tranh bằng chiến lược.
    Tôi lại có anh bạn người Hoa, Gốc Tung khựa, anh tên gì quên mẹ.

    Anh tàu khựa bán giày shopify. Bán đôi giày rằn ri tặng ngay balo to, thế là trở thành best sellers.

    Mùa hè năm ngoái, tôi ghé tạp hóa cũng một chị Tàu.
    Những giọt mưa còn vương vãi đầu mùa, còn lạnh run. Tôi mua 1 ly trà gừng. Hớp từng ngụm nhìn thằng bé mân mê viên kẹo đường, trong lúc thối tiền.

    Cặp mắt chớp long lanh của nó, tôi biết trong sâu thẳm, nó có chị, yêu chị.
    Đặt đít lên ghế chị cho biết: thưởng kẹo tụi trẻ nó hay ghé lại mua lắm. Dù đó là đoạn phố nối dài xa thăm thẳm, ko thể đoán khách hàng ở đâu.

    Làng tôi ngày ấy, ko hiện đại như bây giờ.
    Mỗi nhà cách nhau chừng 4 cột điện, tạp hóa lác đác cách nhà gần nhất 300m.
    Thời đó nước mắm đong từng chai, bột ngọt đo từng lạng và cá khô thường là món ngon duy nhất trên mâm cơm, chứ ko có thịt lợn tươi như bây giờ.

    Tôi thường bị sai đi mua hàng suốt cả tuổi thơ,,
    Nếu ko để ý, người bán hàng tinh quái lại bớt đi 1 tí, cân thiếu 1 chút. Mẹ trách, còn tôi ngây ngô chưa hiểu chuyện gì…

    Sau này tôi chiêm nghiệm rằng – trời sẽ luôn mưa ngay trước khi con người ta chết khát vì nắng hạn.
    Nhà nước là đường phẳng lỳ, thảm nhựa tới tận thôn. Những căn nhà gạch đỏ được xây nhiều hơn, các tạp hóa bắt đầu mở cửa ... Những kiểu làm bất minh đều đã tắt đèn hết cả.
    ...

    Ai cũng có ý tưởng lớn, muốn nhiều tiền. Vui vậy đấy, nhưng chẳng có ai thực sự làm.
    Muốn bán nhiều hàng, mỗi người cần cải tiến cách làm của mình.
    Bán thế nào để có được tiền thường xuyên?

    Trong bài sau, mình lại chia sẻ thêm chi tiết, hi vọng ba mẹ tương tác khích lệ. Thế đã.

    p/s: Bạn có suy nghĩ gì, hãy bình luận xuống bên dưới
    Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè.

    Bài tiếp theo: Ví dụ xử lý hàng tồn kho
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dosonpk
    Đang tải...


  2. T.Si

    T.Si Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Đồng ý với bạn, người bán hàng rất quan trọng.
    Nghe bạn kể chuyện như chuyện xửa chuyện xưa í ^^ Chuyện thời khốn khó
     
  3. dosonpk

    dosonpk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Hi, mình dùng marketing để bán hàng online thích hơn. Còn chi phí mặt bằng cao quá, cắn hết vào lãi.
    Còn mẹ TSi kinh doanh gì vậy ạ
     
    T.Si thích bài này.
  4. trang_si

    trang_si Cho đi không giới hạn

    Tham gia:
    25/3/2019
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    43
    Mình từng nghe ví von người bán hàng như dầu nhớt, tràn đến khắp nơi và khiến các cỗ máy hoạt động trơn tru. Nếu không có dầu nhớt, cỗ máy chỉ là các bộ phận độc lập, đứng kế nhau và chỉ đứng kế nhau ^^
     
  5. T.Si

    T.Si Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Lúc trước mình bán quần áo nam (lấy của bạn Trang Sỉ ở trên á), cũng bán online. Bây giờ có việc nên tạm nghỉ rồi ^^
     
    trang_si thích bài này.
  6. T.Si

    T.Si Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc bình luận của anh nhớ câu quảng cáo "Đẩy đẩy đẩy, dầu nhớt đây" :D:D:D
     
    trang_si thích bài này.
  7. trang_si

    trang_si Cho đi không giới hạn

    Tham gia:
    25/3/2019
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    43
    Bạn ơi check hộp thư nhen ^^
     
  8. trang_si

    trang_si Cho đi không giới hạn

    Tham gia:
    25/3/2019
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    43
    Dễ sợ :D:D:D
     
  9. dosonpk

    dosonpk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy mà bách tính không ưa mấy đến người bán hàng; cũng không thích con cái theo nghiệp bán hàng.

    Cứ bác sĩ, kỹ sư mới oai, và lương thiện. Chứ chứ hễ gặp người bán hàng, là dân tình lại nghĩ: sắp sửa mất một món tiền nào đấy :D
     
  10. dosonpk

    dosonpk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Hiện mẹ còn đang kinh doanh gì không?

    Nếu vẫn kinh doanh, mẹ làm cái web như trangsi.vn, đăng lên đấy, người mua sẽ linh cảm tốt với mẹ hơn nhiều.
     
  11. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Bài viết chia sẻ rất thực tế, Bán hàng nên tạo sự khác biệt so với n ng bán cùng mặt hàng với m. KH sẽ thấy ấn tượng với điểm đó, khi có nhu cầu KH sẽ nhớ tới m lun !
     
    trang_sidosonpk thích.
  12. SmileTN

    SmileTN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2019
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng đồng quan điểm, mà chẳng ngờ giờ cũng bán hàng online
     
    dosonpk thích bài này.
  13. Nhất_t

    Nhất_t Hành tỏi khô bán buôn bán lẻ

    Tham gia:
    17/4/2019
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng mới chân ướt chân ráo vào nghề, không biết sống sót được bao lâu đây :3
     
    dosonpk thích bài này.
  14. dosonpk

    dosonpk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Nhung tinh tế quá, mình chia sẻ kinh nghiệm, bằng những câu chuyện để mọi người cùng đọc.

    Nếu thu hút khách hàng mà ko chốt được hết, đó là lãng phí 1; thì không chăm sóc được khách cũ, để họ mua lại, đó là lãng phí 2.

    Mẹ Nhung có đang kinh doanh gì không?
     
  15. dosonpk

    dosonpk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc là mọi người bị ảnh hưởng bởi các câu chuyện cổ tích. Nhắc đến thương gia, thì thường là xảo quyệt, lừa lọc, còn tiều phu đốn củi mới là chân thành, lương thiện.
    Nhưng tiều phu cũng vẫn phải bán từng bó củi trên lưng của mình.

    Mẹ Smile đang bán gì vậy :D
     
  16. dosonpk

    dosonpk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Làm đúng ngay từ đầu, thì mẹ sống sót được lâu hơn đến kinh ngạc đấy :D. Nhưng mẹ đang kinh doanh gì vậy?
     
  17. trang_si

    trang_si Cho đi không giới hạn

    Tham gia:
    25/3/2019
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    43
    Ngộ hén :D:D:D
    Mình có sản phẩm, mình quảng bá sản phẩm là để cho họ biết, họ có nhu cầu thì mua chớ mình có bắt ép phải moi móc tiền ra đâu.
    Cơ mà, người xung quanh mình ít ai nghĩ như vậy :v :v :v :v Thậm chí họ còn cần người bán hàng nữa đấy. Tiện quá trời. Chứ hông lẽ giờ muốn ăn gạo phải tự thân đi trồng hả? Hay tự xách mình về các miệt đồng bằng mua lúa mang lên :D:D:D
     
    T.Si thích bài này.
  18. trang_si

    trang_si Cho đi không giới hạn

    Tham gia:
    25/3/2019
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    43
    Ngày xửa, thời phong kiến, nghề kinh doanh đứng chót trong chuỗi địa vị xã hội "sĩ - nông - công - thương". Một thời gian dài, xã hội gọi nghề buôn với đủ từ ngữ mang hàm ý xem nhẹ, coi khinh như "con buôn", 'phường con buôn"...
    Lái buôn , lái lợn , lái bò
    Trong ba anh ấy chớ nghe anh nào ​
    Hoặc là
    Gái này là gái chẳng vừa ,
    Gái buôn vải tấm , gái lừa vải con .
    Gái này là gái chẳng non ,
    Gái lường chợ Quán , gái buôn chợ Cầu .​
    Cái nết nghĩ đó, nó vẫn còn ăn sâu :(
     
    dosonpkT.Si thích.
  19. T.Si

    T.Si Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Mình làm tay trái thôi, không phải nghề chính nên không cần thiết đến website ^^ Mình bán trên mạng xã hội thôi ^^
     
    dosonpk thích bài này.
  20. T.Si

    T.Si Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Không có kinh doanh thì chẳng nên kinh tế.
    Kinh tế yếu thì chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục cũng không mạnh nổi.
     
    dosonpk thích bài này.

Chia sẻ trang này