Hix, mn đọc lộn nhau rồi, t đanh nói 2 gói bào hiểm mà, tức là thực ra dân mh cứ nghĩ bảo hiểm nhân thọ phải nhiều cơ, nên dân lao động phổ thông k dám tham gia, có khi biết tốt k dám hỏi vì sợ k có tiền, k theo dc, thực tế, e bán các gói bảo hiểm, tuỳ độ tuổi, chỉ tầm 3 tr, 4 tr, 5 tr, 6tr, 7tr cả 1 năm, tức mỗi ngày, chỉ bỏ ra tầm 8-15k/ngày thôi là đã có 1 gói bhnt rồi, các mẹ nghĩ xem, với chỉ vài triệu mỗi năm, đem gửi tiết kiệm thì cái quyển sổ tk có bõ k, vậy sao k gửi đinhj kỳ vào sổ bảo hiểm nhỉ, bên e lãi thực tế như ngay năm rồi còn cao hơn cả ngân hàng cơ mà, trong khi đó, lại còn thêm dc cả bảo hiểm. Nếu hiện tại đang tầm trẻ khoẻ kiếm tiền còn k thể bỏ ra chỉ 8-15k/ngày tiết kiệm thì sau vài năm , sức khoẻ yếu hơn, liệu các bố, các mẹ có nói chắc dc mj sẽ kiếm dc nhiều hơn mà tiết kiệm k, nếu chỉ 5tr/năm mà k tiết kiệm dc, thì thật, e bó tay E lấy ví dụ như e đaay nhé. E 26 tuổi, e đongs có 5,609tr/năm thôi, e k có nhìu tiền mà, vậy là sau 15 năm, e đongs mất 84 tr tiền phí bảo hiểm mà ví dụ ơr năm thứ 20 e đax có 116tr rồi lại dc rút tiền mặt là 20 tr nữa, trc đó nếu cần e vẫn rút dc, nhưng chỉ dc rút thấp thôi, mà quan trọng ở chỗ, tiền này, mỗi năm t tích lại 5,6tr đeer làm quỹ tương lai khi sức kjoer kém chứ có phải chăm chăm rút tiền đâu, mà lại vẫn có dc bảo hiểm, rủi có sao thì gia đình cũng bớt chi phí mà, êm thấm k sao thì khi e đogs 15 năm xong e k càn đongs nữa, e có bảo hiểm và tới đáo hạn là có tiền tỷ dưỡng già rồi Tiếp theo là mua cho con riêng cái bh ạ, mỗi năm 6,444tr, con e vẫn đaayf đủ quyền lợi bảo hiểm thông thườngmaf chỉ đóng có 12 năm, lại tưf năm thứ 6 bảo hiểm đinh kỳ trả tiền lại rồi, sau 12 năm đongs mất 77tr thì tài khoản đã tự cộng lên thành 85tr lại vẫn dc bảo hiểm, nhất là, nếu bố mẹ đongs tiền cho con có làm sao thì công ty bảo hiểm sưz tự đóng tiếp tiền cho con các năm còn lại mà con vẫn dc hưởng toàn bộ gói bh này, nên nói dại, e mua cho con, dù e có găpj rủi ro cao nhất k còn thì con e vẫn dc bảo hiểm, khi con lớn, dù bố mẹ k đeer lại gì, con vẫn có dc mấy trăm triệu tiền bh hay đến mấy tỷ nếu đeer đến tận già. Nếu ai chắc chắn mh k bị tai nạn, k bị bệnh hiểm nghèo, chắc chăns đi bên con dc thì cũng có thể dùng bảo hiểm đêt tiết kiệm vì lãi cao, k mất gì, còn k may thì ít ra, con bé ơr lại, vẫn có tiền
Cái đó bắt buộc phải đóng, công ty đóng cho càng tốt mà, còn nhân thọ thì hơn cái, nhận lại số tiền trong mọi trường hợp đầ đủ hợp đoongf luôn cao hơn tiền đã đóng, bhxh thì nếu k gặp rủi ro thì k sao, gặp rủi thì dc ít thoai, mỗi năm chỉ 4-5 tr tiết kiệm bh thoai, chắc k khoa gì
bảo hiểm nhân thọ của manulife giờ có nhiều sản phẩm vượt trội hơn hẳn bảo hiểm xã hội và giá trị tích lũy vẫn có các mẹ nhé
E làm các loại bảo hiểm, cả nhân thọ cả sk, nhà nước luôn ấy, nên thực ra e công bằng ở giữa, cái gọi là yên tâm k hẳn đaau mn ạ, ví dụ bảo hiểm nhân thọ, họ đều tồn tại khá lâu trên thế giới nên tiềm năng k nhỏ, thêm vào họ đều tuân theo luật, khách k lo mất đuowjc vì dù hãng có rủi ro là phá sản, vẫn theo đúng luật, có nhà nước đứng ra chuyển giao đơn vị bh khác chứ k thể mất, ví dụ như khách hàng đóng bảo hiểm Bảo Minh khi xưa, nay k còn nữa thì bên tiếp nhận là daichi vẫn tiếp tục các quyền lợi bh đó. Còn nhà nước, nó tuy tỷ lệ rủi ro thấp nhưng cũng k phải k có, vẫn có tràn lan thông tin quỹ bh có thể vỡ trong tương lai đấy thôi , nghe tương lai đó bảo còn xa nhưng những bh này thì đeeuf mục đích lâu dài đongs nay, mấy chục năm sau hưởng cơ mà, rủi ro thấp, thì cái nhận đuọc cũng k cao và bị hạch sách nhiều, e phân tích để các mẹ hiểu, bh là tốt, loại nào cũng tốt và có ưu đieemr, hihi, e phục vụ các loại hình bh về con người và cả xe cộ, nên các mom ủng hộ e nhoé
ko hiểu sao nói đén BHNT em ghét lắm luôn. Nhà thì đếu có tiền mà cứ suốt ngày mồi chài mời đến nghe với chia sẻ bla..bla... xong bảo lương giờ có 3 tr thì bảo hiểm gì, nó cứ nài nỉ bảo nhiều lợi ích lắm này nọ, bảo chị bỏ 1 it tiền từ lương ra nay mai chị vừa được bảo vệ sức khỏe vừa có khoản phòng thân, tiền còn đấy chứ ko ai nuốt của chị... Trong khi em đi làm lương có 3tr, ăn chả đủ chứ bảo với hiểm cái cức gì.... Nó nài em mãi chả dc quay ra ngoa nguýt bảo lương chị làm có 3tr thôi á, thế chị nghỉ đi về chỗ em làm đảm bảo hơn lương chị đén cả chục lần... như em này, tháng bét nhất cũng mấy chục.... trong khi đó, em thấy lương mấy chục mà má ấy mặc quần áo hàng chợ, lôi thôi bỏ mẹ
Nói chung các bạn mua bán gì cũng cần đọc kĩ hợp đồng. Hđ bảo hiểm phải đọc kĩ từng trường hợp bh chi trả quyền lợi gói càng nhỏ thì quyền lợi chi trả thấp lắm lắm và ít trường hợp.