Tranh luận: Mỗi Tháng Lão Chồng "góp Gạo" Bao Nhiêu ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Nhim & Bo, 23/10/2018.

  1. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    vâng, nhưng nó nói dối nhiều cái nữa, nợ hơn 300tr gì đó :v giờ e đang trong quá trình ly hôn rồi ^^
     
    Đang tải...


  2. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    từ lúc e bầu 6 tháng bắt e về quê là coi như ko có ck rồi :v từ lúc e bầu cũng ko có 1 đồng nào chăm lo cho 2 mẹ con. Em thì cũng cố gắng 1 thời gian xem ck có tiến triển hơn ko. 1 mk e lo cho con hết. Nhà nội cũng ko hỗ trợ. Nhưng mà ck ko thay đổi. Nhà ck cũng tệ. Thế là tết vừa rồi nó làm loạn nhà e nên e ly hôn luôn :D 2 tháng nay ở riêng rồi nó cũng ko chu cấp tiền nuôi con. Mẹ ck còn bảo nó ko nuôi con thì ko có trách nhiệm chu cấp tháng 2-3tr gì đó, e nhận nuôi thì tự lo :v bảo nó ko có tiền thì ko phải lo. Ông bà đấy cũng ko thèm lo luôn :v
     
  3. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi, thế à em. Thôi nếu đã như thế, mà mình đủ sức nuôi mình nuôi con, chồng không có trách nhiệm, ông bà cũng không quan tâm thì tốt nhất là nên ly hôn, thực sự là không muốn nhưng mà có cũng như không thế thì cũng chẳng để làm gì cả, mà mình lại còn phải lo đối nội đối ngoại nữa, mệt mỏi lắm!
    hình như bé nhà em cũng same same với bé nhà chị nhỉ?
     
  4. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng :D bé nhà e hnay tròn 19 tháng rồi ah. Đc cái bố e cũng ok cho ly hôn nên ko lo nữa. Chỉ sợ bme ko đồng ý cho ly hôn rồi suy nghĩ này kia thôi. Chắc bme e cũng hiểu thời gian qua e chịu cực khổ ntn. Vì bme cứ nghĩ e đc ck nuôi :D sướng mỗi vc chăm con vs chơi. Em giấu ko nói gì. Nghĩ thể diện cho ck vs cho mk, nhưng ck e nó ko nghĩ. Lúc nào cũng làm bme vk lo lắng, mệt mỏi. Nên lần này e dứt khoát luôn. Chứ bản tính ck e theo bme nên ko sống chung đc. Chuyện gì nó cũng kể vs mẹ nó, cả chuyện e bảo chu cấp 2-3tr cũng kể :v cãi nhau cái gì cũng kể hết, e bực mk nói xấu nhà ck cũng kể vs mẹ nó =)))
     
  5. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    uh, mình sống không hạnh phúc, nhưng nhiều lúc nghĩ đến bố mẹ, cố gắng, nhưng bố mẹ đã biết, hiểu và thương mình, đồng ý với quyết định của mình là được rồi, còn loại đàn ông mà bám váy mẹ cái gì cũng kể với mẹ như thế thì không biết bao giờ mới trưởng thành được. Cố gắng lên em nhé!
     
  6. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng. Mà công nhận từ khi bỏ ck cs thỏa mái hẳn. Ko còn stress, cáu bẳn, khó tính nữa :v đúng là lấy phải 1 thằng ck khốn nạn mới sinh ra 1 con vk mất dạy c ah :D trc mk ko đến nỗi, luôn vui vẻ lạc quan, mà lấy ck xấu tính hẳn đi, ai cũng kêu ca khó tính, hay cáu bẳn :v bỏ ck cái hết luôn =)))
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  7. vozer_net

    vozer_net Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/4/2023
    Bài viết:
    2,801
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    88

Chia sẻ trang này