Kinh doanh là con đường ngắn nhất để làm giàu chứ không phải kinh doanh là giàu liền. Người kinh doanh ngoài tầm nhìn xa trông rộng, cái duyên bán hàng, tỉ mỉ, còn cần đến cả kiên trì nữa. Vì con đường ngắn nhất cũng là con đường nhiều thử thách nhất. Đây là cơ chế cân bằng rồi ^^ Cố lên ^^
Big size cũng là một ngách tuyệt vời, ít người khai thác, nhưng nhu cầu cực lớn. Phù hợp bán lẻ hơn. Chăm sóc tốt khách hàng ngách này, họ thường là những khách hàng trung thành, dễ chiều, vì họ tìm thấy được sự đồng cảm giữa người bán, so với thân hình khổng lồ của họ
Mình có sản phẩm, mình quảng bá sản phẩm là để cho họ biết, họ có nhu cầu thì mua chớ mình có bắt ép phải moi móc tiền ra đâu.
Marketing & bán hàng chưa khi nào là nghề tay trái, vì nếu như thế, nó sẽ trở thành gánh nặng tài chính cá nhân nhanh thôi, như mẹ nói ấy Làm nghiêm túc, và đầu tư thời gian nuôi nó, thì ok. Mẹ @Vy Thanh Thuy kinh doanh gì không Mẹ @Cheng133 nói chuẩn rồi
Lấy bán hàng online làm nghề tay trái thì không cần đầu tư marketing, mình nghĩ vậy, vì nó tốn kém mà tốn kém thì nên làm chắc ăn bền. Nghề tay trái thì ban đầu chủ yếu bán cho người quen, bạn áp dụng các chiêu để biến khách hàng thành người tiếp thị cho mình luôn (như like/share để được khuyến mãi, quà tặng...hoặc giảm đơn, tích điểm có quà cho ai giới thiệu người mới...). Vừa nhẹ, vừa phù hợp. Chỉ là đầu tư ít hơn công sức và tiền bạc nên lên chậm thôi ^^
Mình nghĩ, khách hàng nghĩ, bạn bè nghĩ ... còn thực tế thì ... Bán tổ yến, thì nên nói về cuộc sống của người có tiền, Cách mẹ nghĩ rất hay đấy, nhưng phải kiên trì mới được. Bán cho người quen, nhìn thấy đơn ngay cũng phấn khởi cho "lần đầu tiên làm chuyện ấy" Nhưng mình thì không hứng thú bán cho người thân quen lắm. Nhiều người nể, họ có thể là những khách hàng dễ tính, nhưng không bao giờ là khách hàng tạo nhiều lợi nhuận cho mình. Nên ko ưu tiên, phải ưu tiên những khách hàng mới, nhu cầu nhiều. Còn nếu chậm quá, ko thấy kết quả, dễ bỏ cuộc lắm mẹ ơi, mà đa số 99% chán bán hàng đều do kết quả chậm, không nhìn thấy tiền về
Đúng, mình thích bán cho người lạ hơn ^^ Người quen có bao nhiêu đâu :"> Bán cho người lạ mới sù sụ lên được :"> Người quen là bước khởi đầu và dành cho ai lấy đây làm nghề tay trái thôi ^^
Câu phi thương bất phú theo mình nghĩ ko hề sai. Bản thân. Nếu ko phải quan chức thì chỉ buôn bán hoặc phải cực giỏi (để làm chức vụ cao trong công ty) mới may ra có thu nhập cao. Nhưng cái gì cũng có đánh đổi cả đó
trước em thấy mấy bà trong xóm hay mua tinh dầu thực vật Đại Phú An dùng với mấy bà ý review ok. thế là em mon men đi làm đại lý bán dạo quanh nhà. giàu thì khó cơ mà cũng có để tiêu thêm.
Kinh doanh cực giỏi, e nghĩ có thể luyện được đó ba thằng bé Làm nhiều thì khá lên thôi, có người tiến bộ, lê mãi cũng tới đích; người tiến xe đạp, người nhanh hơn thì tốc độ xe máy. Có những người sinh ra đã ngồi ngay trên vạch đích luôn rồi, thì cứ phát triển tiếp thôi :3 Mẹ "thương" cái gì vậy Tinh dầu thì tập trung vào nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ ... mẹ kinh doanh tinh dầu à
Hiện tại thì không. Lúc trước thì mình bán đồ nam á. Lấy của bạn Trang Sỉ. Vô đây rồi mới thấy bản cũng hoạt động trên này. Người quen tụ hội
Bài viết của bạn hay và đúng quá! Đúng là có những sản phẩm không khác biệt nhau nhiều về chất lượng, đặc điểm sử dụng nên khách hàng sẽ lựa chọn dựa theo cách mà người bán hàng đưa đến cho bạn. Bây giờ cũng có rất nhiều người chú trọng vào việc này, định hướng sang bán hàng chuyên nghiệp và lâu bền nên việc cạnh tranh về cách phục vụ mình thấy cũng rất căng. Mình muốn hỏi bạn nếu ở trong một môi trường mà sự cạnh tranh cả về sản phẩm và dịch vụ đều đáng quan tâm thì mình sẽ làm gì để có thể bán hàng tốt hơn?