nhà m khoảng 15-16tr trong đó 1. Ăn uống: khoảng 8tr 2. Con cái 5tr 3. Dịch vụ sinh hoạt điện nc cáp mạng... : 1.2tr 4. Xăng xe: 600k 5. Linh tinh khác : 1.5-2tr
phí sinh hoạt thì ít chứ phí tút tát nhan sắc thì nhiều. k tút tát thì ck chán mà tút thì tốn tiền ghê
đúng rồi, thời buổi của khôn người khó chị nhỉ , vc e cũng tìm cách tăng thu nhập , để khi có con đỡ chật vật. Về cơ bản thì tiền ăn tiêu sẽ đủ thôi, k lo thiếu, mà lo như nào để cuộc sống thoải mái 1 chút và vẫn co tiền lo cho 2 bên nội ngoại dịp này dịp kia, rồi tiết kiệm đc chút vốn nhỏ, nên thành ra áp lực chi tiêu, e tham lam quá T_T
tầm đấy là chuẩn bạn ơi. cứ bảo ăn ko tốn chứ ăn tốn lắm hahaaa. Đi chợ bây giờ đắt đỏ lắm. Riêng tiền sữa cho 2 con đã nhiều rồi, đấy là mình cũng thích sữa chua, sữa tươi nữa đấy mà fai kiềm chế, chứ thả ra chắc ngày mình cũng hết lít sữa hixxxx
Phí tút tát nhan sắc mình ko mất đồng nào luôn, vô cùng lười nên ko mất tiền vào phí này kể cả những thứ nhỏ nhất như kem chống nắng chưa nói đến các loại viatmin cho da...hihi nhưng lại tốn vào cái khoản du lịch, có hoa chân )
em được cái cũng nhiều hoa chân mẹ ạ =))), nhưng cũng cố gắng 1 năm đi máy bay 1 lần thôi, còn lại các chuyến nhỏ thì thi thoảng nhà về quê tiện thì đi nên cũng k đáng kể
Uh, thật sự nhiều khi không biết tiêu gì mà hết xiền. Nghĩ 20 triệu cũng to ấy chứ. Đúng là kiếm thì khoa, tiêu thì dễ
Lương ko cao mà chi tiêu thì ko xuể các mẹ nhỉ. Nhà e có 3 mẹ con (bé 4t và 7t) sống ở quê mà tháng nào cũng 7-9tr
Nhà mình có người, tháng hết 5 triệu rưỡi ạ. 3 triệu tiền ăn, 1tr8 tiền thuê nhà, 700k tiền điện nước xăng xe ạ.
nhà mình tiền ăn, học, bỉm sữa cho con là 6tr, chưa kể tiền thuốc, đồ chơi ... ăn 3 người lớn là 4-5tr điện nước 1tr mạng, xăng xe, điện thoại 2 vc 1tr hiếu hỉ 1tr linh tinh 2tr
Các khoản cố định trong 1 tháng của nhà e: - Ăn 2VC: 6tr - Thuê nhà: 7tr - Bé 5t học hành, ăn uống: 6tr - Thuê bãi giữ xe: 1,5tr - Điện, nước, cap, net: 2-3tr - Tiêu vặt: Vk 3tr, ck 3tr
Chi tiêu nhà em thì sinh hoạt cố định cỡ 8tr, phát sinh cỡ 2-3tr/tháng. Nhưng còn khoản mua nhà trả góp hơn 10tr nên cũng chẳng để ra được khoản nào. Sắp tới em còn sinh bé nữa thì chắc âm luôn mất.
nhà mình 1 tháng loanh quanh 20tr. 2 vc 2 đứa con cả bà nữa. tiền học cho con 3tr tiền mạng, xăng xe , điện thoại : 1tr gửi xe, phí dịch vụ chung cư: 500k sữa:1tr/tháng bỉm: 400k ăn uống : 5tr tiêu vặt( ăn uống ngoài, đi chơi, mua sắm,vể quê): 5tr với cả tháng nào cũng có phát sinh, ko mua cái này thì mua cái khác. muốn tiết kiệm chẳng được