Lịch trình tăng cân của các mẹ thế nào ạ? Có theo được đúng chuẩn ko? Tớ bầu chẳng lần nào lên được đúng chuẩn 10-12kg hết. Con vẫn bình thường (bé đầu tăng 9kg, con 3,4kg, bé thứ 2 tăng 8kg mà con tận 4kg. Lúc nằm trên bàn mổ còn nghe bs bảo: ui, bụng mẹ bé mà con to thế nhỉ?). Bi giờ tớ bầu bé thứ 3, 29 tuần 3 ngày, sắp tròn 7 tháng mà tăng 5kg. Lúc trước chồng tớ ko để ý, nhưng bầu đợt này cũng nhiều nguy cơ, nên hắn chịu khó đưa tớ đi khám hơn. Hôm qua đi khám thì bs bảo tăng hơi ít, kể ra đúng chuẩn phải được 7-8kg rồi. Hic. Nhưng vấn đề là em bé của tớ vẫn khá là to so với bthuong, nên tớ thấy...chả có vấn đề gì hết. Thế nhưng với ông chồng giáo viên dạy toán của tớ, mọi thứ phải đúng chuẩn, ko thể sai. Lệch chuẩn tức là...ko đúng, ko tốt. Giờ hắn khoán cho tớ uống 3 ngày/hộp sữa bầu + 1 thùng sữa tươi. Nói sao cũng ko được. Nản quá. Các mẹ tăng cân thế nào vậy? Có đúng chuẩn ko? Chia sẻ đi các mẹ ơi
Mình bầu tuần 33 tăng 9kg ( từ 49 kg lên 58 kg) e bé đc 2kg lúc 32 tuần, bác sỹ nói e bé hơi to nên đang hạn chế ăn lại. Mình nghĩ miễn e bé đạt chuẩn là đc còn bản thân thì tăng ít kg cũng k sao mom ak
mẹ tăng cân đạt chuẩn theo tiêu chuẩn ở Nhật rồi đấy, không có vấn đề gì đâu, 3 ngày hết hộp sữa bầu và thùng sữa tươi vừa làm mệt mẹ vừa khiến con lệch chuẩn thì nhọc hơn ý
Tớ tăng 8kg, con 3,3kg. Về nhà là còn dư 2kg so với trước khi bầu. Hôm đầy tháng tớ về nội, đi ra chợ, mấy cô, bác người quen bảo: thế mà mc mày bảo mày đẻ... Tớ buồn cười quá, bảo: vâng, hnay đầy tháng này bà. Được các bà bảo: ui thế à. Thế mà nhìn cứ như ko. Sướng rung rinh...