Em đang strees với con mất rồi. Mom nào có kinh nghiệm về khủng hoảng tuổi lên 2 k chỉ giáo cho em vài chiêu. Bé nhà em gần đây bướng bỉnh, ngoan cố và còn hay mè nheo , khóc rên suốt ngày ,hỏi gì cũng "không". Mệt vô cùng, nhiều lúc đi làm về mệt con lại gào khóc em như phát điên chỉ muốn đánh con một trận. Nhưng vì có mẹ ck nên em cũng biết kiềm chế, vì bà thương cháu, thấy em mắng là bà đã sót ra bênh rồi. Giờ k biết phải làm sao nữa
Về chuyện bé khóc, bé "dỗi". Mom phải cứng rắn lên. Không nhiết thiết cứ phải đánh con mới là dạy con. Mom nên cho bé những hình phạt mà trẻ có thể thực hiện đó. Hồi con gái mình còn nhỏ, bé phạm lỗi, mình hay cho bé đứng góc tường; bé không ăn, mình cất đồ ăn của bé, chờ 1-2h sau lấy ra, đun rồi cho bé ăn lại. Lúc bé ăn thì dùng thời gian đó để dạy bé, ... Nói chung là mom phải cứng rắn lên + Nhớ dùng hình phạt "mềm" + Roi vọt là biện pháp cuối cùng
Khi con hét, mình cố gắng kiềm chế. Cũng như có nhiều khi chồng mình phải chờ cho vợ dịu cơn “điên” xuống đấy! Sự thấu hiểu, cổ vũ sẽ làm nên một em bé ngoan, chứ không phải bằng đòn roi hay quát tháo! Bạn hãy tham khảo bài viết sau rất bổ ích nhé: #Tôi dạy con: Khi con ăn vạ giãy đành đạch trên sàn, việc đầu tiên bố mẹ phải nhớ là... "đừng hét"
Cảm ơn mom, mình đã áp dụng biện pháp k ăn thì thôi bỏ đi rồi. Nhưng con khóc một tí là bà nội lại bế lựng rồi một lát là lấy bánh, sữa hoặc đồ ăn khác cho bé ăn. Em thấy con chẳng sợ. Em bảo mẹ ck để vậy cho nó đói nó chừa tính ăn vạ, k ăn. Thì mẹ ck em lại mắng bảo con thì bé, rồi còi nó biết gì mà cho nó nhịn đói vậy. Chẳng biết phải làm sao nữa. Em chưa thử cho con đứng góc từng nhưng em nghĩ con em chắc k sợ đâu.
Dạ cảm ơn mom em sẽ tìm hiểm, thật em chưa thấy đứa bé nào ngang bướng, cứng đầu và hư như bé nhà em. Bé nhà hàng xóm hơn con em có 3 tháng mà bé ngoan lắm, chẳng mấy khi khóc. Nhìn phát thèm. Thấy con mình em nản luôn
Đúng là đi làm về mà lại gặp ông con mè nheo quẫy khóc thì chỉ muốn tác cho trận thôi. Nhưng dù sao cũng khuyên mom nên bình tĩnh dạy con từ từ nha
mình la mắng con nhiều quá sau này con bị nhờn và không sợ nữa, mom cứ bình tĩnh mà tìm cách giải quyết. hic
Bé cháu mình ở nhà cũng có thời kì nổi loạn thuở ấu thơ vậy đó. Mình thấy trước hết bạn cần giải quyết vấn đề với mẹ chồng đã (trực tiếp nói chuyện hoặc thủ thỉ thông qua chồng, tùy tình hình thấy cứng được thì cứng nghen, có thể cơm k lành canh k ngọt ban đầu nhưng về lâu dài sẽ tốt hơn trong việc giáo dục con. Chứ cái kiểu mẹ nói bà xoa thế này, tới khi bé lớn tồng ngồng bạn vẫn k bao giờ nói con được) Sau đó hãy làm việc với bé ) Mình không la đâu, không đánh như mẹ bé mỗi khi tức điên, nhưng mình sẽ làm mặt lạnh, cất đồ ăn và nói ra cho con là không được làm như thế. Có thể bé chả hiểu lời nói đâu, nhưng thái độ và hành động của mình thì bé hiểu )
Mẹ chịu khó đọc các bài chia sẻ Bí quyết giúp con vượt qua “khủng hoảng tuổi lên 2”. Mình thấy nhiều bài rất thiết thực và dễ thực hiện.
đây là lý do con mình mình nuôi theo cách của mình, ông bà thì thường thương cháu, nên em nghĩ dù sao cũng là con mình, mn ngồi bàn bạc lại vs ck cách dạy con thế nào cho chuẩn, xem lại mình sai ở chỗ nào, kể cả là bà sai chỗ nào cũng phải liệt kê ra hết. không đến lúc con hư đổ tại mẹ. bà sai, nhờ ck ns vs bà, còn mè nheo k ăn, cho con tầm 15p mè nheo, 2 tuổi mình gnhix cũng biết rồi, ns vs con đúng đến giờ này, nếu con còn tiếp tục mè nheo mẹ sẽ đánh con, vì con đang làm sai, và phải bị phạt như vậy. và ns vs bà để đấy k dỗ gì, lâu dần k ai dỗ dành n nghe lời hết
và mình nghĩ mn nên tìm hiểu xem nguyên nhân do đâu, nhiều khi cũng do bệnh tự kỷ đấy, nói chung mấu chốt vấn đề là mn nên bàn lại vs ck mn đi, chứ 1m nuôi dạy con mà có bà nội bênh là k thể dạy nổi rồi
Chắc mình phải nhờ ck nc với bà thôi. Chứ cứ vậy hoài mình rồi cũng đến cãi bà mất. Mà mom giỏi thế, mình chưa biết cách kiềm chế cảm xúc như vậy. Cũng phải thử thôi
ui e cg dagn trong hc này đây, thấy mh có máu điên i Diệu trong Cả 1 đời ân oán các mẹ ạ, sáng nào cg 1 bài ca gọi dậy đi học và 1 bài ca đánh răng rửa mặt, 10 sáng thì ăn may ra dc 1 sáng im ắng, ngày nào mẹ cg bị đi làm muộn, may gặp s k khó tính lắm chứ k bị đuổi việc từ lâu, huhu