hihi, ngại ghê, có khi mình bật xi nhan qua đường nhưng lại tấp vô lề để quay lại nhìn xe nữa cơ. Người đi sau lắc đầu luôn.
mình hay đi đường bật xi nhan nhưng cũng lúng túng lắm, phải nhìn trước sau kỹ mới dám qua được. Có nhiều người bật xi nhan là ban như kiểu có xi nhan thì người ta auto nhường đường vậy á
mình hay có cái keiẻu qua đường, bật xi nhan, bật xi nhan rồi mà chưa yên tâm qua đường nên tấp vô lề đứng nhìn trước nhìn sau. hóa ra xi nhan trái mà tấp vào bên phải, ăn chửi miết à :v
Đúng đúng. Trời Cheng thấy hoài luôn đó. Vừa thấy bật xi nhan, chưa kịp thả lại cái ga nhường đường cái thấy quẹo luôn, mà quẹo ngang chứ k phải quẹo xéo xéo đâu nghen. Mình phải thắng gấp lại, mà còn bị la nữa đó, vì xe mình quẹt trúng xe chị đó. Trời ơi làm vậy cũng được luôn đó
Ha ha, thì ra là vậy. Chơi kì, có kính chiếu hậu á, mình bật xi nhan xong dòm dòm vô rồi bang qua thôi ^^
Đúng. Vì hễ có chuyện gì xảy ra là đổ do con gái, do con gái...phạm lỗi nhiều thiệt, nhưng mà giờ làm gì cũng bị nói này nọ hết trơn hà (chuyện đi đường à)
ơ ơ, đó là một con bé cơ Mà mình không biết bé dễ thương đó đâu )) Mình quen em ấy trên bác Google đấy :>