Trên rạp quốc gia đang có phim hay mà M muốn xem nhưng ko rủ dc bạn nào.Cần nữ thôi Vì I am a man.nghiêm túc.Các Bác đùa cợt tha cho M nhé.M bên nguyễn văn cừ long biên. Rảnh inbox sdt Tôi gọi lại cho Bạn.
Đây có lẽ là topic thú vị nhất mình từng thấy nhỉ! M cho mẹ mình đi cùng được không? (Ko đc coi như m ủn bài giúp b
"Miếng phomat miễn phí luôn có nhiều trong bẫy chuột" Xin lỗi nói thẳng phụ nữ đàng hoàng mới quen, muốn mời người ta đi xem phim còn khó, đây lạ hoắc lạ hơ khơi khơi đi theo 1 người đàn ông lạ mặt vào rạp tối om
Bạn mua rượu ngoại đi biếu bao giờ chưa.Không ai dạy bạn cách phân biệt thật giả? Và cũng có rất nhiều người không biết đâu. Nhưng bạn sẽ vẫn mua bởi 1% cái cảm giác tin đó.Cs có dc 1% đã là quá nhiều.
Đã thích thì cứ book mà đến xem em ạ! Biết đâu đến rạp lại ngồi cạnh ngay 1 bạn nữ cũng đến rạp 1 mình đơn giản vì cũng chưa rủ đc ai đi!!! Nhân duyên, ai mà biết đc đúng ko )
Các bác cứ đa nghi e có một ông bạn rất thích xem phim rạp mà mỗi lần ông ấy đi là phải rủ bạn 1 nhóm còn nếu 2 thì phải bạn nữ chứ nam thì ko đi nhiều bữa ko rủ đc ai e cũng bận và e vẫn tìm trên fack một bạn nữ họ cũng thích xem bộ phim đó và ko có người đi cùng thế là hẹn nhau ơ rạp cùng vào ngồi cạnh nhau hết fim ra chào nhau thế là nhà ai người đó về chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng là xh bây giờ ko biết thế nào nhưng cũng hãy như chủ top mình vẫn có 1% của sự tin tưởng mà đừng nên nghĩ nhiều thì cuộc sống mới thoải