Em đang học B2 - mới đc buổi thứ 3 mà chân yếu k giữ nổi côn. Chán quá các mẹ ạ. K biết e thi kiểu gì đây. huhu
vợ chồng em cũng đang tìm chỗ học B2 ở Hà Nội, khu vực Hoàng Mai càng tốt cho tiện sân tập gần nhà, mẹ nào biết trung tâm nào uy tín chỉ em với
Hiện tại xe số sàn và số tự đông chênh lệch giá ko nhiều 20-50 triệu tuỳ từng xe. trong khi xe số sàn chỉ tiết kiện nhiên liệu hơn chút xíu (cực ít), trong khi tiện lợi thì quá nhiều, đặc biệt khi đi trong phố. Các anh em hiện còn thi bằng B1 nữa là, nên các chị em nhà mua xe chỉ phục vụ đi lại, ko taxi hay grap thì cứ đăng ký học lái số tự động thôi, cả đời chả sờ tới con số sàn đâu mà học chi cho vất vả lại còn thi khó nữa. ai lỡ đăng ký rồi thì hỏi xem có đổi sang lớp B1 thử xem.. Lời khuyên chân thành đấy ạ! ford quang ninh
Mình k dám đi xe, vì tật cứ lên xe bất kể lên ô tô xóc hay êm đều ngủ tít chưa kể đầu óc cứ có việc gì là nghĩ ngợi lung tung k dứt đc, đi xe máy vài lần va chạm rồi nên k mơ tới ô tô, mặc dù mục đích sẽ học để đi xuyên việt. Nhưng chắc chưa kịp xuyên tỉnh thì đã toi nên gác lại vậy
Mình cũng thế, nhà có xe mà chả dám đi. Đi học lái xe thấy đàn bò đi lững thững, sợ quá lao lên vỉa hè, từ đó cạch
e cũng chẳng dám đi ô tô, chồng mua r mình đi ké chồng thôi hihi bthg cũng toàn chồng đèo đi làm, nào vội thì đi xe máy vậy đang kiếm tiền sắm con xe khác, gần tết các chị giúp e điền form này cho kịp deadline với: http://bit.ly/2qnBnVm#khao-sat-thi-truong-internet
Ban đầu mình tập xe cũng sợ. Nhưng nghĩ sợ chả biết đi xe nên cứ đánh liều. Cái món đi xe này mà cứ run run là k lái dduocj đâu ah!
Thường thì xe chip bao giờ cũng bị côn nặng, nhg khi đi xe nhà thì chân côn nhẹ hơn đó. Trước mỗi khi tập xe chip về là chân mình mỏi nhừ, sau vài buổi quen chân nên đỡ hơn nhiều. Nhưng mình hơi dại, đáng lẽ học b1 thì nhàn hơn nhiều, giờ mấy ai đi số sàn nữa đâu