Mình 25 tuổi đang làm công chức xã ngày chạy đi làm 60km cả đi cả về, lương bèo bọt hơn 3 triệu, nản quá mn ạ, có ai giống e không, hichic, thấy đi làm công nhân tuy mệt tý mà có tiền nhưng nghĩ 4 năm học hành tiền của bố mẹ làm nông lại không đành, mình thì lại không quá xuất sắc. Hầy
Làm nghề nhà nước muốn lên cao thì phải có tiền nhiều để chạy chọt hàng năm Nói thật nhé, mình có 1 người thân năm 2018 mất hơn 20 tỷ để ngồi vào cái ghế phó chủ tịch huyện, ko biết khi nào có lãi còn xã mình ko biết kiếm ăn nhiều ko, nhưng nếu bạn ko có tiền và quan hệ thì khỏi làm cái nghề đó đi
Thật sự thì điều kiện khá hãy theo công chức - viên chức. Nếu không thì phải đam mê, nhiệt huyết với nghề lắm
Nếu không có cơ hội thăng tiến thì bỏ đi e ạ, làm công nhân còn hơn. Bạn thân chị cũng như e, đc người quen xin cho vào quỹ đất tp HN lúc đấy lương nó 3tr5 và vài năm sau vẫn thế,còn c thì phải chạy xin việc khắp nơi, đến khi c có cv tốt lương tăng lên theo từng năm, con bạn c vẫn tiếc chỗ lương thấp kia vì nhiều người mất vài trăm triệu mới xin vào được. C động viên mãi mới dám bỏ việc để xin chỗ khác lương khởi điểm 6tr, rồi lên 7tr rồi giờ lên 9-10tr, mặc dù thấp hơn rất nhiều so với bạn cùng học đại học do đi nhầm hướng nhưng ít ra csong đã dễ chịu hơn rất nhiều. Ngày xưa các cụ hay thích vào nhà nước vì ổn đinh, rồi đc đóng bhxh,... nhưng em xem, BHXH sắp vỡ quỹ nên tăng tuổi nghỉ hưu, rồi tăng mức đóng... Nhưng c làm phép tính như này thôi: c làm 30-35 năm ở nhà nước lương cứ gọi là 5tr/thang đi thì 30 năm sau ko ăn uống c có 1,8 tỷ ). Nhưng nếu kdoanh buôn bán ngoài or làm cv cho doanh nghiệp tư nhân c chỉ cần vài năm là đạt đc số đó, và cuộc đời còn lại ngồi chơi cũng được. Nếu nhà nước mà lương cao or có khoản thu nhập ngoài, gần và nhàn thì không nói, nhưng c thấy công việc của e đi lại quá xa, lương quá thấp so với mức sống hiện tại, có đáng để e theo nó hay không?
làm công việc gì không được ạ, em cũng đại học ra trường đây, cần gì ông to bà nhớn nào. mức lương đủ sống và yêu thích công việc mình làm là ok ạ
Bạn phải xem thật sự có đam mê không? Có cơ hội thăng tiến không? Nếu không thì nên bỏ hoặc có điều kiện thì chuyển chỗ ở tới gần đó hơn. 1 tuần về thăm nhà 1 lần. Bởi 60km 1 ngày thì một tuần đi tầm 300km. Một tháng là 1200km.
4 năm học để lấy kinh nghiệm thôi, cho dù giờ bạn làm công nhân cũng có sao, ví như làm công nhân mà có kinh nghiệm học lỏm nghề sau ra kinh doanh nhỏ cũng đc mà
Mẹ nó nói quỹ BHXH sắp vỡ làm em thấy lo lo ah em đóng BH được 15 năm rùi đấy ah, không biết có cơ hội lấy được sổ hưu ko nữa.
không biết bạn ở đâu , nhưng 60km 1 ngày là quãng đường không gần. lương bạn 3 chai, trừ tiền xăng xe, ăn sáng , ăn trưa ... chắc gần hết 3 chai hả bạn
Nhưng có 1 sự thật phũ phàng là có rất nhiều bạn trẻ, đang có hướng bỏ ra 1 cục khoảng vài chục chai hoặc có thể là trăm chai hoặc hơn ... để đi làm công chức lương 3 - 4 củ. điển hình hơn là chạy việc cả trăm chai đi làm giáo viên dậy môn giáo dục công dân => đau lòng thật chứ
Mẹ nó đang làm công chức cụ thể là việc gì vậy ? Nếu công việc nhàm chán, lương thấp lạ đi xa thì mẹ nó có thể cân nhắc.
Mình đã thấy có trường hợp bỏ công việc ngân hàng mức lương tương đối tốt so với nhiều người về để làm Youtube Mạnh dạn lên bạn.