Tâm sự Yêu Xa Có Nên Hay Không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tth24680, 28/3/2019.

  1. tth24680

    tth24680 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2019
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình và anh yêu xa, một đứa ở Hà Nội, một đứa ở Sài Gòn. Mỗi ngày chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Nhưng mà cả 2 đứa đều bận công việc riêng nên cũng không thể vào thăm nhau, chỉ biết an ủi động viên nhau mỗi ngày. Được nghe giọng của anh thôi là mệt mỏi áp lực cũng tan biến đi phần nào. Hôm đó là ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau của mình, đang nghĩ buồn buồn vì không có anh ở bên. Đi làm mệt mỏi đến 8h tối với về nhà. Về đến cổng thấy một anh Viettel post đang đứng cầm 1 chùm bóng bay happy aniversary. Hóa ra là anh đặt ship quà về cho mình, vì không ship bóng từ Sài gòn ra được nên anh ấy phải nhờ anh shipper mua bóng ở Hà Nội. Lúc đấy cảm động phát khóc luôn, dù không có anh ở bên nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình.
    Mình cũng muốn chia sẻ mọt chút về những khó khăn khi yêu xa cho các bạn.

    1. Vì sao yêu xa lại đáng sợ với nhiều người?
    Không phải tự nhiên mà nhiều người sợ yêu xa. Cảm giác hụt hẫng khi không còn những cái ôm với vòng tay quen thuộc, không còn dễ dàng tìm đến khi muốn gặp, không thực sự biết người kia đang làm gì…và vô vàn những thay đổi cần làm quen khi 2 người xa nhau là sự thực, không gì có thể biện minh cho điều đó. Có thể nói yêu xa đáng sợ như vậy là do cảm giác cô đơn cũng như niềm tin vào tình yêu đang bị lung lay.

    Rất nhiều người yêu xa chia tay xong đã nói lý do của họ là cảm giác cô đơn. Yêu nhau mà không được gặp mặt; ốm đau, vui, buồn…đều không có sự hiện diện của người đó, không có một bờ vai để dựa vào, rồi đặc biệt khi chứng kiến người xung quanh tay trong tay, sự so sánh khiến chúng ta tủi thân và cô đơn. Suy nghĩ có người yêu là để ở bên cạnh nhau chứ không phải xa cách như vậy khiến họ nản lòng.

    Hai người yêu nhau quan trọng nhất là niềm tin và khoảng cách địa lý càng thêm thử thách sự tin tưởng của 2 người. Vậy là những câu hỏi nghi ngờ, những lo lắng sợ hãi dần dần cắn nuốt tình yêu và sự mệt mỏi sẽ khiến bước chân chậm dần rồi dừng lại. Có thể nói thiếu niềm tin, luôn lo được lo mất là nguyên nhân chính cũng như rào cản trong yêu xa.

    2. Nhưng yêu xa cũng có thể rất tuyệt…
    Khi bạn xác định được giá trị thực sự tình yêu của mình. Miễn là 2 bạn vẫn còn mong muốn ở bên nhau thì yêu xa cũng trở thành một trải nghiệm tuyệt vời. Người yêu không xuất hiện trước mặt bạn không có nghĩa là họ không ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn, 2 người chỉ thay đổi cách chia sẻ mà thôi. Vì liên lạc không tiện nên cần biết rõ thời gian biểu của nhau để sắp xếp công việc.

    Khó khăn trong liên lạc sẽ giúp 2 bạn cảm nhận được thời gian nói chuyện vô cùng quý giá. Hai người xa nhau, vì nhớ cũng như để nhắc nhở người kia nhớ mình mà không để họ nhàm chán hay áp lực, suy nghĩ cách liên lạc sáng tạo đã chiếm hết thời gian bạn cảm thấy trống trải. Thỉnh thoảng nhận được những món quà bất ngờ cũng khiến cảm xúc của bạn dâng trào. Yêu xa cũng giúp bạn trưởng thành hơn, độc lập hơn, dũng cảm hơn, biết nghĩ cho đối phương và mở ra cơ hội để bạn nhìn nhận toàn diện tình yêu của mình. Hai người đều phải cố gắng rất nhiều nếu muốn giữ gìn tình cảm, điều đó giúp bạn biết hy sinh cũng như trân trọng tình yêu của mình hơn.

    3. Yêu xa là một cánh cửa
    Không phải tình yêu nào đứng trước khoảng cách cách địa lý cũng đều kết thúc cũng như không phải tình yêu nào kết thúc cũng vì lý do yêu xa. Tình yêu nào cũng vậy, cũng đều cần sự cố gắng, nỗ lực cũng như phải đối mặt với vô vàn những khó khăn khác nhau. Miễn là bạn đừng để 2 chữ yêu xa làm cho sợ hãi thì khoảng cách địa lý cũng giống như những chướng ngại khác xuất hiện trên con đường của bạn. Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách của 2 trái tim. Giữ trái tim 2 người gần nhau sẽ đảm bảo tình yêu của 2 bạn.

    Yêu xa là một thử thách trong tình yêu của 2 người và bí quyết để vượt qua đó là sự tin tưởng. Tin tưởng vào tình yêu của 2 bạn, xác định được mục tiêu 2 người cùng hướng tới và dũng cảm đối mặt với nó, khoảng cách không gian không thể làm khó bạn. Đừng sợ hãi mà từ bỏ, hãy làm hết sức mình để không phải hối hận.

    Suy cho cùng, yêu xa hay không là sự ựa chọn của riêng bạn. Chỉ cần cả 2 cùng cố gắng và tình cảm đủ lớn thì chắc chắn không khoảng cách nào chia rẽ được 2 người. Chúc các bạn luôn vững tin vào tình yêu của mình và có được những lựa chọn đúng đắn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tth24680
    Đang tải...


  2. Trương Huỳnh Đức

    Trương Huỳnh Đức Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    đang trải nghiệm cảm giác yêu xa :((
     
  3. An Cốt Nam

    An Cốt Nam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2016
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    cũng khổ lắm
     
  4. luany521

    luany521 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Cũng tùy thôi ạ
     
  5. tbinh05

    tbinh05 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/3/2019
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy yêu xa cũng ok, quan trọng vẫn là suy nghĩ, lòng tin, tình yêu của 2 ng ntn
     
  6. Designedbyk

    Designedbyk MAY TÚI XÁCH THEO YÊU CẦU

    Tham gia:
    2/4/2019
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Mình và ck mình cũng yêu xa, nhiều lúc cần người chia sẻ lúc buồn phiền lại khó lắm. Mà nói thiệt con gái bây giờ mạnh dạn lắm, ngiu tâm ko tĩnh thì dễ dao động lắm...
     
  7. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    Yêu xa cho đỡ cãi nhau hiii.lúc nào cũng nghĩ yêu ko hết cãi nhau lm sao dc.lại hp hiii.
     

Chia sẻ trang này