hi, dù làm việc gì bạn cũng lên cân nhắc mình sẽ được gì, mất gì nếu ở lại, hay nghỉ? Và nếu quyết định nghỉ việc, bạn hãy tự hỏi mình sẽ làm gì, làm như thế nào để trang trải cuộc sống Nếu cảm thấy chưa tự tin, hãy ở lại dành thời gian học hỏi để tự nâng cấp bản thân, đến lúc đủ lông đủ cánh rồi thì việc xin nghỉ rất dễ dàng, hi bạn đã mất 4 năm để học ở trưởng, ở lại 1 năm để vừa học vừa tích lũy kinh nghiệm cũng không phải quá dài Chúc bạn thành công
Lời khuyên vẫn chỉ là lợi tham khảo. Còn tự bạn phải xác định được chính xác mục tiêu bạn cần gì trong tương lai. Và quyết định vẫn là ở bạn. Chúc bạn sớm ra được quyết định đúng đắn cho bản thân!
Nhà mih 2vk ck đều lm nhân viên 12nam thuộc của nhà nước.nhưng ko có công chức.vi bên mih nó kinh doanh cổ phần 51% vậy mà cả 2 đều nghỉ ở nhà.mih mở bán quán.hán chạy xe hiii.vậy bằng đại học cho vào tủ trưng bày kkk.chán cảnh lm công ăn lương bọt bèo.lại xuất ngày học này học nọ đau cả đầu..
Bạn nên tự đánh giá, nếu thực sự cv bạn đang làm là cv yêu thích, có xu hướng pt và bạn có khả năng để phát triển thì nên bám trụ . Đừng quên cân nhắc cả về khoảng cách địa lý , vì di chuyển quá nhiều cũng là yếu tố bất lợi trong việc phấn đấu , ở mọi ngành nghề , ko phải chỉ ở nhà nước . Vì mình cũng từ nhà nước ra , ko ai có thể đánh giá đúng như bạn tự đánh giá . Tốt nhất nên kẻ 1 cái bảng ra, tính được mất rõ ràng, cái gì phải hi sinh và cái gì là mục tiêu chính thì cs nó đỡ áp lực hơn rất nhiều . chúc bạn HP
3tr không đủ tiền xăng bạn ak thà nghỉ đi tìm công việc phù hợp tốt hơn sau này bạn còn có gia đình e là cv này không thể làm mãi được
thiếu gì công việc đâu, làm phục vụ đã 4 5 triệu rồi. còn làm công nhân thì cũng chọn chỗ nào gần nhà mà làm
Vụ BHXH báo chí viết nhiều rồi mn, do mình còn làm Cty do đó Cty đóng bhxh nên mình ko có cách nào lấy bhxh 1 lần chứ không m lấy hết rồi, sau đấy đóng bhnt nếu chẳng may có vde gì thì con cái hưởng cả tỷ ( m đang so sánh cùng mức đóng bhnt và bhxh nhé), m cũng đang có kế hoạch đóng bhnt thêm đây vì tương lai không biết thế nào, đến khi m về hưu có khi bhxh lại nâng tuổi hưu nữ 62-65 còn nam 65-70, hiiii
Thế thì vất vả quá. Không biết mn ở đâu vậy? đi làm thế mệt bơ phờ người mà có con nhỏ nữa càng mệt hơn.
cái quan trọng là em có dám thay đổi hay không thôi, Biết mức lương ko đủ trang trải cuộc sống mà ko dám hành động để thay đổi nó. thì cách dễ nhất là ngày này qua ngày khác chấp nhận nó. Một khi đã chấp nhận công việc mà mức lương đó thì tập trung tinh thần cho nơi em đang làm, chắc chắn e sẽ thành công hơn tại đấy.
Eo ôi, 20 tỷ, mà làm phó chủ tịch huyện, xong lại thêm ti tỉ nữa để leo lên. Ko hiểu là có kiếm cá được nhiều ko. Chứ vốn nhiều quá. K biết bao h thu lại vốn ý chứ chưa nói đến lãi
Dạo này thấy nhiều người xin nghỉ việc về làm youtuber. Anh bạn cùng làm với chồng mình cũng vừa xin nghỉ. Kêu về làm youtuber. Nghề đó dễ kiếm lắm hả các mẹ