Làm mẹ rồi nên mỗi lần đọc mấy tin như này em thấy xót kinh khủng luôn. Chị này mới sinh con thứ 3 được 5 tháng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày chồng chị N. (27 tuổi, quê An Giang) về phòng trọ gọi cửa nhưng mãi chẳng thấy vợ trả lời. Nghi ngờ có điều bất thường, anh phá cửa xông vào trong thì tá hỏa phát hiện vợ đã treo cổ trên gác ( Hôm trước em có đọc đâu vụ chị kia cũng đem theo hai đứa con nhỏ đi ra sông tự tử, mà xem cái clip đứa nhỏ tung tăng vui vẻ vì tưởng đi chơi tội lắm cơ. Hồi sinh xong đứa thứ 2 có lúc e cg tuyệt vọng dữ lắm. Luôn cảm thấy chán nản, mệt mỏi và u uất. Mặc dù con trai rất ngoan, ai cũng khen trộm vía dễ nuôi nhưng không hiểu sao e luôn có cảm giác hoan hỉ nếu làm đau con khiến con khóc. Thậm chí có lúc muốn ném thằng bé đi. May sau đó đi khám kịp nếu ko ko biết hậu quả thế nào nữa. Các mẹ đã từng cảm thấy mình bị trầm cảm chưa? Có kinh nghiệm gì chia sẻ vào đây nhé! À cái vụ treo cổ tự tử em nói ở trên link đây nhé, đọc thương lắm Bình Dương: Chồng đau đớn phát hiện vợ mới sinh con treo cổ chết trong phòng trọ
Khổ thân 3 đứa nhỏ nheo nhóc. Chắc là mẹ ý bị stress lắm lắm. Nhà thì khó khăn mà đẻ tới đứa thứ 3 lận
Chị ấy mới sinh đc 5 tháng nên vẫn đang nghi là trầm cảm sau sinh. Nghĩ tới những ng phụ nữ vì sinh con, chăm con rồi mắc bệnh trầm cảm tìm tới cái chết mà thương sót
Vâng các con còn nhỏ, bé thứ 3 còn mới 5 tháng giờ k còn được hơi ấm tình thương và nguồn sữa mẹ nữa nghĩ tội quá