nhà em tiền lương về chồng đưa hết, e giữ rồi chi tiêu sinh hoạt cơ bản, còn mua cái gì to to thì bàn với chồng xem tnao rồi mới xuất tiền mua. Suy cho cùng người cầm tiền cũng khổ, nhưng còn hơn là không quản lý được chi tiêu . CÒn tiền tiêu vặt cho lão hàng tháng lão để được ra làm quỹ đen là việc của lão
Việc quản lý tiền thì ai quản lý cũng được cả nhưng quản lý tài chính và sử dụng làm sao cho đúng mục đích cũng đúng ạ. Vì hiện nay kiếm được đồng tiền không phải là chuyện dễ dàng gì, phải bỏ sức lao động để làm nên đồng tiền dành giụm chăm lo cho cuộc sống gia đình cũng như phát triển sự nghiệp, vậy nên bạn cũng đừng khắt khe quá khi chồng bạn là người quản lý tài chính phù hợp ạ. Đó mới là mấu chốt của vấn đề.
chắc khoảng 5tr cho khoản tiêu vặt, bỉm sữa, k tính tiền ăn uống trong gia đình, điện nước. Tớ cũng k ghi chép chi tiêu vì t cũng lười khoản này, trước mắt vck t chỉ đảm bảo đủ tiền gửi cho ông bà + tiết kiệm là được, các khoản còn lại cân đối.
nhà mình thì mình giữ, ck làm dc bao nhiêu thì đưa cho mình, ko quan tâm mình tiêu gì, còn bao nhiêu!
Mẹ tungngaymongcon tnhap nvay là cao ý chứ, nhưng thu nvay thì chi tiêu cũng fai cao rồi nhưng ko để ra đc tý nào thì cũng chi ác đó.
chắc bạn nhà mom đi học rồi đúng k? nhà t thì mới có 1 bạn 8m, nên nhà t mua gói tiêm 18tr từ lúc sinh, nên sau khoản tiêm phòng k phải tính lẻ nữa, trộm vía bạn ý khỏe mạnh nên chưa tốn tiền thuốc men, ăn uống bạn ý ăn theo gia đình,ở nhà bà nội trông nên k mất tiền gửi trẻ, vc t thì tháng khoảng 45tr, bọn t để tiết kiệm 35tr, gửi bà 5tr, còn lại là tiêu vặt và lo các khoản linh tinh khác. Nói chung là cũng thấy may mắn hơn nhiều người. Chứ nhà bố mẹ đẻ ở quê cũng vất vả lắm.
Tiền ai nấy giữ. Con ai nấy lo. À nhầm con thì cả 2 cùng lo. Mua sắm nhỏ tự mua. Mua lớn cả 2 cùng chi sau khi đã thống nhất mua
nhà mình thì mình giữ, nhưng phải đảm bảo nhà sạch bếp ấm. Có trục trặc là ổng nhảy vào kiểm trả liền. Chủ yếu cho khả năng giữ tiền của các mẹ nữa.
Nhà mik thì chẳng ai giữ. Ck mik có tiền thì cứ bỏ trong ngăn tủ nhỏ trog tủ quần áo 2 vc. E cũng thế. Lấy lương về cũng bỏ đó. Ai cần tiêu j thì lấy ra tiêu chả quản j cả. (Trộm vía ck mik ko biết tiêu tiền hay sao ấy ... ngoài đi làm rồi về nhà ăn cơm với gd thì hiếm hiếm mới có bữa nước non bạn bè ), còn mik đi làm thì mang theo túi 1 2 trăm k hết lại lấy. Để cuối tháng dư đc chút nào thì tách bớt bỏ sổ từng triệu 1 cũng gọi là có tí cố gắng tiết kiệm. Còn lại trong nhà lúc nào cũng cố gắng duy trì để dăm ba triệu phòng có việc. Tóm lại là tùy hoàn cảnh mỗi nhà và tính cách vợ hay ck nữa. Chả biết có nhà nào như nhà mik ko nữa
mình nghĩ thì thường phụ nữ chi em chúng mình quản lý thì tôt hơn. Em chua lập gia đình nhưng em nghĩ mọi chi tieu quản lý thì người phụ nữ se làm tot hơn đàn ông chứ
nhưng mà thi thoảng vẫn có những khoản to cần chi nên là lại bị hụt, k tiết kiệm được. Thôi cố gắng đc tới đâu thì tới chứ vc t k có máu kinh doanh nên ngoài tiết kiệm thì chẳng biết làm gì cả.