Các chị nghĩ sao nếu ck không ngoại tình nhưng suốt ngày quan tâm lo lắng cho người khác, trời lạnh nhắc người ta mặc áo, nhắc đi ngủ sớm không mai đi làm lại mệt, rồi người ta khóc ck e lại thấy xót. E thắc mắc tại sao lại không quan tâm e lúc ấy mới bắt đầu hỏi han vài câu nhưng e thấy như kiểu bắt ép có hỏi han thì cũng không được tự nhiên cho lắm. Có nhiều câu quan tâm dành cho người ta kể cả lúc yêu e cũng chưa hề nói bao giờ. E chịu đựng cái cảnh này lâu lắm rồi lúc vẫn còn mang bầu e suy nghĩ nhiều gầy mất 7kg đấy các chị ạ. Liệu có phải e sân si quá rồi không mấy chị. Ck e nói cứ không ngoại tình là được theo các mom e nên làm thế nào? 5 lần 7 lượt nói sẽ thay đổi nhưng chỉ thấy thay từ người này sang người khác thôi
Ơ hơ, có tí hao hao chồng mình nhé. Mình hay bảo lão là việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Hôm thì đưa bạn về nhà, hôm thì giúp cô đồng nghiệp hỏng xe, đi chơi với đồng nghiệp ở cơ quan về còn gọi điện hỏi xem đối tác về đến nhà an toàn chưa. Nợ đời, trong khi chả bao h mở mồm hỏi han vợ con câu nào cho nó ra hồn ra xác cả.
Ầy, ko có dấu hiệu ngoại tình thì hơi lạ à nha. Bạn bè đếch gì mà quan tâm nhau tới manh áo tấm quần luôn vậy
Mn đừng buồn quá ảnh hưởng cả mẹ lẫn con (gầy gì mà 7kg vậy). Mà đã 5 lần 7 lượt rồi thì khả năng hiểu của ck mn có vấn đề rồi.
haiza. vấn đề của đàn bà về đàn ông nhiều quá, khuyên các mẹ nên tìm đọc cuốn sách, đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Để cải thiện hơn mối quan hệ gia đình của mình. - Chúc mọi người vui vẻ, may mắn
Bthuong mà. Thỉnh thoảng tớ vẫn thấy chồng nt cho mấy cô đồng nghiệp chúc mừng 8.3, 20.11, 20.10, tết ... Có cả tn: Yến ơi, chiều nay phòng 701 nhé. Yến đến trước thì bật điều hòa cho mát...
Đùa thôi, nguyên tn là: Yến ơi, chiều nay phòng 701 nhé. Yến đến trước thì bật điều hòa cho mát. Tớ đến thì mình gọi sv vào luôn (chồng tớ đi trông thi hết môn CNTT, hẹn bạn giáo vụ đến trông cùng.... hi hi)
ơ, sao vậy lại chưa phải là ngoại tình được nhỉ, mình nghĩ có vấn đề ấy, có vợ rồi không được phép như thế nữa.
đàn ông họ chỉ nghĩ ngoại tình là đã lên giường với nhau, nhưng họ không nghĩ rằng trước khi lên giường là phải có quá trình nt mùi mẫn, đong đưa các kiểu, chứ k ns gì mà lên giường ngay thì chỉ có mấy cô ở TDH các kiểu thôi
Anh này quý cô bạn hơn mức bình thường rồi. Tâm trí cũng dành hết cho cô đó rồi. Chỉ là vướng vợ con và vẫn còn chút trách nhiệm nên chưa ngoại tình thôi. Để lâu sẽ không hay tẹo nào. Em nên nói chuyện rõ ràng với chồng và trao đổi thẳng thắn với cô bạn. Nếu hai người có biến chuyển thì tốt nếu không em xác định lại cách nhìn của mình có nên tiếp tục sống như thế không? Em cũng tìm hiểu cô bạn kia có gia đình chưa? nếu có thì chồng con cô ntn? Em có thể nhờ hậu thuẫn bạn của chồng. Lưu ý anh nào tin tưởng được và có thể nói được chồng em. Nếu không sẽ là phản tác dụng. EM cũng cần khéo léo hơn trong cs để kéo chồng về!E cũng nên có quan điểm cứng rắn Nếu a không thay đổi sẽ có thể dẫn đến đổ vỡ gia đình hỏi a có muốn như thế không?
mn kể về ck mn em mới nhớ đến ck em trước lấy nhau dc 1 thời gian thì a ck em cũng chuyển chỗ làm mới chỗ này thì nhiều gái xinh lắm, có lần em đọc được tin nhắn ở zalo hỏi thăm em đi làm về chưa, với nhắn tin hỏi làm quen, rồi ăn cơm chưa này nọ,...em có đọc dc e hỏi nhắn tin vs ai mà hỏi thăm tình cảm vậy trong khi vk đi làm về muộnt thì chưa bao giờ nhắn tin hay hỏi thăm gì cả. Em chỉ hỏi nhẹ nhàng rồi nói chuyện kiểu trêu đùa vs mấy em nhắn ý tình cảm thì từ hôm đấy ko thấy nhắn tin với gái lạ như vậy nữa