Các Mẹ Có Ủng Hộ Việc Thầy Cô Giáo Phạt Học Sinh Bằng Cách Bắt Quỳ, Tát, Đánh Vào Cơ Thể Con Không?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Nhim & Bo, 16/5/2019.

  1. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    Tôi không biết từ bao giờ cách dậy của 1 số cô giáo và quan điểm của 1 số người lại cho rằng “ thương cho roi cho vọt”.

    Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi cái roi cái vọt đó của bạn đã đúng cách hay chưa?
    Bạn là giáo viên, bạn hãy cho các con 1 cái nhìn chuẩn mực! Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể lôi các cháu ra để đánh, không phải cứ các con làm sai là dùng vũ lực!
    Ai cổ xuý cho hành động bạo hành đó, chứ riêng tôi và 1 số bậc cha mẹ không đồng quan điểm đó.
    Bạn là cô giáo, bạn có thể nóng, có thể vụt con trẻ 1,2 cái vào mông để răn đe, chứ không phải lôi 1 đứa trẻ lớp 2 ra tát mặt, tát gáy,...tới tấp!
    Cô chủ nhiệm lớp vào cũng chỉ bạt tai 1,2 cái ( trong khi suốt 1 năm qua các con chậm, nghịch hay sai). Còn đây chỉ là 1 cô coi thi mà lấy lý do gì mà ức chế đánh các con như thế??
    Ngày hôm nay, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi sẽ cho các bạn xem clip ngắn về tiết thi của các cháu.
    Gia đình tôi đã có suy nghĩ để tự nhà trường xử lý, nhưng đến hôm nay, những nguyên nhân này sẽ đủ để công khai sự việc.
    Con tôi bị cô giáo coi thi đánh vào ngày thi 8/5/2019.

    [​IMG]

    Và giờ cháu phải điều trị ks liều cao vì viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ,...
    Con tôi tới ngày 09/5: Sưng nề, chấn thương phần mềm vùng thái dương 2 bên, lưng(T) sưng và tím nhẹ, cẳng chân(T) có 2 vết bầm tím 3*5cm.
    13/5: Cháu kêu đau tai, cho cháu tới bệnh viện khám, kết quả: Tai trái (T): Màng nhĩ trái xung huyết, phồng nhẹ, hòm nhĩ ứ mủ.
    14/5: Niêm mạc mũi 2 bên nề, xung huyết, khe và sàn mũi 2 bên đọng nhiều mủ đặc.
    Máu mũi trái cháu ứ mủ, và máu chảy ra hết gối và ga giường.
    Cả ngày hôm qua, vì chảy nhiều máu và đau nên cháu hoảng sợ khi người lạ chạm tới vùng mặt trái.
    Bản thân tôi, tôi ko bao giờ có suy nghĩ “ chuyện bé xé ra to”, hay thổi bùng sự việc nhỏ! Nên đừng ăn nói hàm hồ cô giáo ạ!
    Kẻ nào phát ngôn tôi “ thổi phồng sự việc”, và “ăn vạ” thì chính kẻ đó là tác nhân giúp sự việc này đc phơi bày bằng clip rõ nét luôn!
    Và tới ngày hôm nay, về phía nhà trường và các cô giáo đã tới nhà bố mẹ tôi để thăm hỏi han sức khoẻ cháu.
    Nhưng tuyệt nhiên, về phía bản thân cô giáo gây ra lỗi chưa qua gia đình tôi 1 lần.

    Sức khoẻ con tôi như vậy, dù chưa có kết luận tình trạng sk con tôi là hoàn toàn do gv kia gây ra, nhưng máu và mủ, xuất huyết đều bên trái, bên cháu bị tát. Và tới tận bây giờ, giáo viên thì không 1 lời thăm hỏi xin lỗi. Bản thân cô giáo này gây ra, tại sao những giáo viên cùng trường lại thay mặt xin lỗi?
    Ai làm người đó phải chịu trách nhiệm trước lương tâm của bản thân, đạo đức của 1 nhà giáo và trách nhiệm trước pháp luật!
    ..
    Phật răn rằng: “con người ta sống trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người. Khi ấy, hạnh phúc sẽ được nhân đôi còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa!
    ...
    Nhưng ngày qua ngày, con vẫn cứ đau và tổn thương thế này thì mẹ biết tha thứ cho loại kia sao đây?
    Vậy anh chị em bạn bè cho e hỏi, tha thứ hay không đây? Chỉ vì lỗi viết chậm, mà lăng mạ, tát vụt cháu ra nông nỗi này!

    Fb Nhu anh Nguyen
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhim & Bo
    Đang tải...


  2. sumi18

    sumi18 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2018
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Không đủ kiên nhẫn, bình tĩnh và yêu thương thì đừng làm giáo viên! Biết là áp lực nhưng đừng lấy giáo dục bạo hành biện hộ. Bạo hành chỉ tạo ta những đứa trẻ nghe lời đầy sợ hãi và không còn khả năng tự lập!
     
  3. johana

    johana Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    1,345
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Hic, hôm trước vừa thấy vụ phạt quỳ, nay lại thêm vụ phạt đánh. Dù con sai lỗi gì thì các cô cũng đâu có quyền đánh con chứ
     
  4. tragiang89

    tragiang89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Vũ Thị Bích Liên thích bài này.
  5. nguyenha121

    nguyenha121 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Người lớn có được gọi là tử tế và đàng hoàng khi bắt những học sinh được cho là “hư đốn”, “kém cỏi”, “chậm chạp” hay “thiếu nguyên tắc” phải chịu hình phạt như quỳ hoặc ăn bạt tai, chửi rủa, nhục mạ hoặc là ghẻ lạnh, bỏ mặc chúng? Thật là ...
     
  6. Ngọc.Linh

    Ngọc.Linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/9/2017
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Mình thì mình thấy chắc phải có lý do gì đó, trẻ phải hư như thế nào cô mới phạt nặng như vậy. Chứ chẳng lẽ con đang ngoan mà cô đánh như vậy ? Cái gì cũng phải từ 2 phía chứ nhỉ
     
  7. Yang Cui

    Yang Cui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/8/2017
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Em thích cô giáo nghiêm khắc để con ngoan, nhưng k đồng ý với việc đánh học sinh tới mức này thì quá lắm, thể chấp nhận được
     
  8. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Giờ quá nhiều vụ giáo viên bạo hành trẻ, đánh đến mức này thì không thể chấp nhận được. Nhất là giáo viên là người dạy dỗ, định hướng, tấm gương cho học sinh mà lại có những hành động bạo hành như vậy trước học sinh thì bảo sao ngày nay càng ngày càng nhiều trường hợp học sinh gây gổ, đánh nhau.
     
  9. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    Dù là con hư hay con sai thì cũng ko được đánh đến như vậy. Tát má con nhà người ta như thế. Mẹ nó đặt địa vị đấy là con của chính mẹ nó mà xem. Chịu sao nổi
     
  10. Mẹ_lyly

    Mẹ_lyly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Trời cô giáo mà tát học sinh đến thương tích vậy thì phải kiện ngay để pháp luật trừng trị
     
  11. vnpt.Diễm

    vnpt.Diễm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Nói tóm lại theo mình nên có hình phạt cho con: Bởi như thế các con mới hiểu được mình đang làm sai, tuy nhiên mỗi lứa tuổi sẽ phải có hình phạt khác nhau " không thể mãi đánh đòn, hay quỳ gối, đứng xó..." ở mỗi lứa tuổi sẽ có cách khác nhau.
     
  12. Atk234

    Atk234 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thích cô giáo nghiêm khắc, có vậy mới rèn rũa được con (có thể do nhóc nhà mình nghịch chăng). Hư là phải phạt, k phạt sao học sinh sợ. Tuy nhiên phạt cũng trong chừng mực và tùy từng tình huống.
     
  13. thegioimasomavach

    thegioimasomavach Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/7/2018
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    thật sự không đồng tình với việc đánh học sinh và gọi đó là hình phạt ai cho họ cái quyền làm như thế với bọn trẻ, đừng cổ súy cho việc đó cô giáo này có nghiệp vụ quá kém không đủ tư chất
     
  14. Cheng133

    Cheng133 Tích lượng - Đổi chất - Nỗ lực không ngừng.

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Mình đi dạy, dành cả buổi đầu tiên để làm quen và phổ biến luật. Chỉ 1 luật duy nhất, gói trong 2 chữ "TÔN TRỌNG".
    Cô tôn trọng con. Con tôn trọng cô.
    Và trong lúc lên lớp, mình cũng luôn nói là "Cô không bao giờ đánh các con. Đây là cam kết. Cũng như không bao giờ phạt các con về tinh thần."
    Mình không nỡ đánh, dù có đứa hư lắm, quậy phá suốt. Thậm chí lớp mình dạy còn có bé bị chậm phát triển nữa. Hồi đó mệt, mà thấy tụi nhỏ cái vui :)))
     
  15. NgaHung95

    NgaHung95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2019
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu thực sự là cô đánh con đến mức này thì không thể tha thứ, phải kiện bằng được. Tuy nhiên em thấy hiện nay, nhiều bố mẹ bao bọc con quá mức đến mức mà nhiều đứa trẻ n dám vênh mặt lên thách giáo viên dám động vào n, và em đã từng là nạn nhân khi hồi sinh viên đi dạy thêm. Chưa bao giờ đánh bé (lớp) dù chỉ là bằng thước, nhưng n hỗn dã man, mỗi lần nhận lương là n hỏi mẹ con trả cô bao tiền?? Mình bảo con k nên hỏi mấy cái này, nhiệm vụ của con là học thật tốt (mẹ bé trả mình 300k/1 tuần dạy full) nhưng do nhà ngay cạnh nên mình vẫn cố dạy, và nhận được câu trả lời của n là, con nhìn thấy có tờ 500k, gì mà mẹ con trả cô nhiều thế, gì mà cô lấy nhiều tiền thế rồi các kiểu
     
  16. NgaHung95

    NgaHung95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2019
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Sau có lần n k chịu học gì, mình nc vs bme bé, bố bé bảo cô có quyền phạt cháu, đánh cũng đc vì n hư lắm, mẹ nghe thấy bảo cô k được đánh, phạt gì thì phạt. Hôm đó có lần mình ức chế quá, mắng bé, xong n vênh mặt lên bảo con thách cô đấy, mẹ con trả tiền cho cô đấy các kiểu, và sau đó mình chạy ngay ra khỏi nhà đó, k bao giờ đi dạy thêm nữa, hứa vs bản thân dù là đi bán hàng được tiền ít áp lực nhiều cũng nhất định k đi dạy thêm nữa.
     
  17. Cheng133

    Cheng133 Tích lượng - Đổi chất - Nỗ lực không ngừng.

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng gia sư :)) sắp nghỉ vì bận việc chứ k phải vì học trò. Nhưng mình từng gặp trường hợp như bạn. Nhiều gia đình coi gia sư chẳng ra gì, con cái thấy vậy cũng coi k ra gì :)))
     
  18. NgaHung95

    NgaHung95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2019
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Xã hội này mình thấy bme quá bao bọc con, nên n không biết tôn trọng nghề giáo nữa, thậm chí lớp 1-2 n đã có tư tưởng k coi thầy cô ra gì rồi, Ở quê, cô trò vẫn chân chất thật thà, em gái mình đi học, m8/3 tặng phong bì cô còn trả lại nhất định k nhận, chỉ nhận 1 hộp phấn hoặc 1 cái cốc,1 bông hoa, và đặc biệt bọn trẻ rất sợ thầy cô luôn.
     
    Cheng133 thích bài này.
  19. NgaHung95

    NgaHung95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2019
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    ngày đấy em còn thương bé đến mức, em thuê phòng trọ cạnh nhà bé nên cn sẽ dẫn bé đi chơi, hôm nào mà bme bé bận thì mình trông cho luôn, lắm hôm trông đến tận 11h đêm vì bme bé về quê, thế mà cuối cùng kiểu thành phố k thích tỉnh lẻ hay sao ý, hazzz
     
  20. Cheng133

    Cheng133 Tích lượng - Đổi chất - Nỗ lực không ngừng.

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Nghe buồn dữ vậy. Tình cảm bỏ ra k được trân trọng, làm nghề đi dạy phải chịu cảnh này nhiều lắm. Thiệt sự nghề này bây giờ lắm thị phi ghê
     

Chia sẻ trang này