Mình nghĩ làm gì cũng được miễn là không lừa đảo là được nhé. Cứ làm bằng sức lao động của chính mình ấy!
chúc mừng b nhé, bán đc 2 hợp đồng k hề dễ đâu đấy, trước kia mình cũng có ý địng chuyển sang ngạch này nhưng mình vẫn sợ nên k dám thử sức.Bạn hơn mình là bạn dám thử thách bản thân đó, chắc chắn bạn sẽ thành công.Nhưng theo mình tìm hiểu thì có 1 câu nói ntn: bán hàng cho ng ngoài đôi khi còn dễ hơn bán cho người thân.Vì ng ngoài khi nghe mình tư vấn họ sẽ nghĩ à mình đang cho họ được 1 số giá trị nhất định nhưng với người thân họ chỉ nghĩ mình đang kiếm lợi từ họ. bạn nên suy nghĩ về câu nói này.Nếu bạn đã bán đc cho ng thân mình nghĩ k khó để bạn bán đc cho ng ngoài đâu
bao hiem cung tuy nhu cau ban ah, vi nganh bao hiem ko co de ban cho ng la dau ban, vi so tien dong ca 20 nam, ng la phai tin tuong minh thi moi ky hd voi minh, va minh cung phai ban có tâm xíu ạ, nhu vay khach moi gioi thieu khach cho minh nua ah
bảo hiểm dính nhìu phốt là do ng tư vấn ko đúng với kinh tế kh, và ko nói rõ các điều khoản loại trừ và quyền lợi rõ ràng nên bị dính phốt đó ạ
xong rồi về gạ hết anh em bạn bè người thân mua bảo hiểm, hết anh em bạn bè người thân là nghỉ vì hết khách khai thác