Nãy em vừa xem được video của cô bé Uyển Vy tham dự cuộc thi hãy tin ở con mà xúc động thật cm ạ. Có đứa con như này thì còn gì bằng? https://www.facebook.com/video.php?v=2312989122315296
Bây giờ xã hội không biết đâu mà lần cứ vài hôm lại thấy báo đưa tin bọn trẻ thì đánh nhau, lột đồ, k thì bắt nạt bạn bè, ham chơi lười làm xem được cái video như này cũng thấy cân bằng tâm lý đc 1 tẹo
Đúng rồi mẹ nó ạ. Con em sau này k mong giỏi giang ông này bà nọ gì cả, chỉ cần biết yêu thương gia đình, khỏe mạnh, sống thật tốt là được
À video này là bạn ý tham dự cuộc thi hãy tin ở con nên chia sẻ câu chuyện của mình bằng tiếng anh mẹ nó ạ.
Nhiều khi bình thường các con cũng không bày tỏ cảm xúc hay tình cảm đối với ba mẹ mấy đâu nhưng có lẽ nhờ vào những cuộc thi ý nghĩa như "hãy tin ở con" như này mà các con sẽ chủ động chia sẻ, chủ động nói lời yêu thương hơn
Đợt nọ xem cuộc thi hãy tin ở con này có bạn Thiên Minh thuyết trình tiếng anh mới siêu cơ Cô bé Vy này thì kiểu tình cảm, hiếu thảo nhưng nói tiếng anh thì e nghe ko rõ lắm
bạn này cũng học tiếng anh bên apax english mà, thấy cũng có vẻ tự tin, chủ động chúc bố cô bé mau khỏe !
Sau này em cũng muốn cho con tham gia những chương trình cộng đồng như vậy để con có thêm động lực, biết chủ động chia sẻ, biết yêu thương chăm sóc mọi người trong gia đình hơn. Nhiều khi làm mẹ, tin ở con, giúp con vượt lên chính bản thân cũng k hề dễ dàng gì đâu các mẹ nhỉ.
Theo e, cho con tham gia những cuộc thi ý nghĩa như thế này là rất bổ ích nhưng quan trọng nhất vẫn là cm hãy quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của con, lắng nghe ý kiến, tâm sự của con, không để con có cảm giác bị bỏ rơi, đồng thời hướng dẫn giải pháp hiệu quả cho con khi trẻ gặp phải vấn đề nào đó… Khi các con cảm nhận được tình yêu thương, hạnh phúc và sự tin tưởng ở bố mẹ, các con sẽ hình thành được tính cách biết yêu thương bố mẹ và những người đã yêu thương chúng.