nếp tẻ vẫn sướng nhưng quả thực có con gái vẫn sướng hơn, trai chỉ là cho chồng đỡ hụt hẫng chứ thực sự con gái vẫn thik và tc nhiều hơn mn a. Xã mình thèm thêm cô công chúa nữa đây này
Ui có chị e vậy càng vui mn ơi.mih cứ ngẫm từ mih ra.mih có mih là gái 2 thằng e zai.chán lắm chả có chị gái or e gái đi diện cùng nhìn họ có mà hèm.đi đâu cũng mih.
Có nếp có tẻ thì thấy trọn vẹn hơn,dưng m nghĩ con gì thì con,chỉ cần m thấy thoải mái,ch m vui vẻ,bm ch m ko áp lực là cs ko còn gì bằng,m cũng suýt tưởng 3 gái,tháng thứ 7 mới biết bạn 3 là giai nhưng 6 tháng đầu ăn ngon ngủ kỹ,ch ko áp lực,bm ch vui vẻ..nên đời vui roi rói..Chúc b luôn vui vẻ,yêu đời..và yêu những gì m đang có!!!
Mình có cô bạn cũng đã 3 gái như bạn và đang có em nữa, dự là trai. Hic, cả tuổi thanh xuân chỉ để đẻ.
Nhà cao cửa rộng con rể ở Tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu Tại nhà em có nếp có tẻ, nên thật sự thấy không quan trọng trai hay gái, nhưng có vẻ nhiều người cũng áp lực chuyện đó lắm
M thì m nghĩ thời đại văn minh ko ai muốn đẻ nhiều đâu b!Cùng lắm là 2 vì nếu gđ ko có đk thì tiền nuôi con rồi giáo dục con..vv..áp lực phết..trừ khi nhỡ..rồi ko đành lòng thế là cứ sòn sòn..he he