Chán quá các mom ạ. Ở với mẹ đẻ mà mẹ con còn cãi nhau trong vấn đề ăn dặm Bà ngoại thì thương mình với con nhất trần gian rồi. Nhưng bé mới 7 tháng cứ bắt cho ăn muối vào cho dễ ăn, rồi cứ bảo mình nấu nhạt nhẽo vậy mình còn chẳng muốn ăn thì sao con ăn. Rồi ngày cho ăn 3 bữa . Mình không làm theo giải thích đủ kiểu thì bà chửi "giờ mày khôn nhỉ, mày còn khoa học với mẹ, rồi tao nuôi mày bằng này có sao". Bà giận từ hôm qua đến nay . “ Nuôi khoa học thì tự mà chăm lấy”. Buồn quá Giờ nhờ bà chăm con cho đi làm mà không nghe bà rồi bà bỏ về quê cho tự chăm con thì mình cũng chít. Mà cữ để con ăn gia vị mắm muối thế mình lo con hại thận lắm. Các mom có cao kiến gì để mình thuyết phục được mẹ không cho mắm muối vào cháo ăn dặm của cháu không? Các mom đừng bơ em nha.
mình thấy cho mắm muối vào có sao đâu ? bé nhà mình vẫn phát triển tốt cả chiều cao và cân nặng mà. MOm nếu thấy bé phát triển tốt thì cứ để đó đi, bé không tốt thì tính sau
Nhưng em đọc thấy bảo trẻ con mà cho ăn gia vị mặn thì hại thận vì trong thức ăn cũng có muối rồi. Nên cũng k giám cho ăn. Bé nhà mn ăn từ mấy tháng ạ?
Đề tài này muôn thuở! Lý thuyết thì ko nhưng thực tế khó tránh khỏi. Nhất là khi có nhiều người cùng chăm trẻ như ông bà nữa chẳng hạn
Trước nhà mình cũng tranh cãi về vụ này, mình gửi con ông bà chăm nên bà nấu cháo cho cháu toàn cho gia vị. Mình nhắc thì bà tự ái khổ vậy. Mà sau bà vẫn cho theo ý bà k đổi đc. May con mình giờ chưa hề gì.
Thức ăn mình cho con ăn dặm như thịt lợn, thịt gà say hay cua giã... cũng chưa có muối. Bé nhà e thỉnh thoảng e vẫn cho 1 chút vào, nhưng một vài hạt thôi. Còn vấn đề có khác ý với mẹ đẻ thì mẹ con dễ nói chuyện mà, mà mình cũng dễ xử lý chứ có gì đâu.
bé dưới 1 tuổi ko nên cho gia vị vào cháo. Bạn có thể nấu cháo sẵn cho con rồi cho vào bình giữ nhiệt, bà ở nhà chỉ trông và cho ăn hộ thôi. Con mình thì mình phải quyết chứ, làm sao mà theo bà được.