Nguy hiểm thế hả C, nếu k lên đây thì em vẫn mù mờ về những vấn đề đó lắm. Cứ nghĩ sắt và can xi là tốt, đang định làm hai hộp về bổ sung để mẹ khỏe, con khỏe. Huhu
Đúng đấy chị ạ. May mà chồng em chơi với mấy em tiếp viên nên hôm vừa rồi đã khuân về cho em lỉnh kỉnh nhiều thứ dưỡng thai lém, dùng hàng có nguồn ngốc mới yên tâm chị nhỉ?
Bầu bí mn có hay đi siêu âm k? mình thấy bảo siêu âm nhiều k tốt cho em bé, nên hạn chế nhưng ông chồng lại bắt một tháng phải siêu âm ít nhất một lần.
Cái gì quá mà chả k tốt chứ chị. Em khoảng hơn một tháng đi siêu âm 1 lần, vì theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, trong một thai kỳ, người mẹ phải được khám thai ít nhất 03 lần vào 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Tuy nhiên, chuẩn nhất là 07 lần đối với một thai kỳ bình thường. Số lần khám sẽ tăng lên với những thai nghén nguy cơ cao như mẹ bị huyết áp, tiểu đường, tim mạch…
Ừ mình cũng nghĩ thế, chỉ tại anh chồng mình kỹ tính suốt ngày điệp khúc "đàn bà chửa cửa mả", nên bắt mình đi khám nhiều, mình k đi thì lại bảo "điếc k sợ súng. Hic
Chả bù cho chồng em, thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn... mặc kệ. Nhiều khi e lại điên vì cái sự "vô tâm" của lão lắm ý
Đàn ông đa số là như vậy đấy chị ạ. Hồi em bầu bí, chả được ăn bữa cơm nào từ chồng nấu cả, trong khi nhìn đứa bạn cùng cơ quan bầu bí được chồng đưa rước, đưa đi ăn món này, món nọ mà tủi tưởng chết đi được đó chị.
Bạn đồng cảnh ngộ với mình rồi. Đầu tiên mình cũng khóc lóc khi k được chồng quan tâm nhưng sau mình nghĩ mặc kệ, chẳng ai quan tâm tới sức khỏe của mình ngoài bản thân mình cả nên giờ lúc nào em cũng phải đặt sức khỏe của mình lên đầu tiên bạn ạ
Vâng, giờ em cũng thế, thích cái gì là nhíc, ưu tiên vì sức khỏe và sự tươi trẻ của bản thân để các lão ấy k chán mình chị ạ.
Mẹ nó tỉnh như vậy là oki đấy, chứ cứ dại dột mà để ý xem người ta có tâm nhí, quan tâm k... thì mệt lắm
Tốt quá. Mình muốn mua 1 hộp Procare và 1 hộp omega 3 của Úc mà k biết địa chỉ nào uy tín để mua đây nè bạn
Huhu, chồng em cũng phải nhờ mấy thằng bạn tiếp viên xách về cho. Để em hỏi lại, nếu mua được thì em báo chị nhé
"Dùng hàng có nguồn gốc mới yên tâm" - Đồng ý với mẹ bắp thối quá! Mình cũng đang bầu 4 tháng, uống bộ Elevit với Dha mà lặn lội đi tìm thuốc thấy vất vả ghê! Lúc đầu mình có mua thuốc của 1 người (hỏi qua thì thấy bảo uy tín lắm, sống bên Úc, mua trực tiếp từ các cửa hàng thuốc của Úc), cơ mà 2 hộp thuốc mua về khác nhau quá làm mình lúng túng. Luôn tự nhủ, cái gì cũng có thể tiết kiệm được, riêng thuốc thì không thể. Thà rằng mình không uống còn hơn là mua và uống phải thuốc giả. Khổ mình, khổ con!
Mình bầu bí 2 lần cũng toàn uống Procare, thấy rất ổn. Đang bầu bé 2 cũng vẫn đang uống Procare. Trộm vía ko nghén, viên dễ uống, mà quan trọng là được nhập khẩu chính ngạch nên yên tâm hơn là cứ tự mua hàng xách tay chả biết thật giả ra sao? Elevit thì mọi ng cứ tự mách nhau dùng mà ko biết nó ko phù hợp cho chế độ ăn và khuyến nghị bổ sung ở VN. Như sắt của elevit cao quá ngưỡng khuyến nghị bổ sung gây dư thừa và táo bón khủng khiếp, với lại elevit lại ko có dha như procare..., túm lại là các mẹ dùng thì nên tìm hiểu thêm các thông tin như: xuất xứ, thành phần, hàm lượng, đơn vị chịu trách nhiệm tại VN thay vì cứ mách nhau dùng theo trào lưu )
Mình cũng thấy có người bảo uống elevit bị táo, cơ mà mình dùng lại ko thấy vậy nên vẫn dùng đến giờ. Mình nghĩ các loại thuốc thì đa dạng, các mẹ dùng thuốc gì cũng đc miễn là cần tìm hiểu, có sự tư vấn, chỉ dẫn của bác sỹ và nguồn thuốc đảm bảo.
Mẹ nó giống mình, luôn thích các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Quan trọng hơn là Procare dễ uống, khi dùng k thấy hiện tượng táo bón, mà còn giúp mình hai mẹ con cảm thấy có sức khỏe hơn để chống chọi lại những cơn ngén vật vã.
Chuẩn chị nhỉ . Có điều ở Việt Nam mình bây giờ thật giả lẫn lộn, tiền thật nhưng chưa chắc đã mua được hàng thật. Vì thế, Nhà nước mình cần lắm một chính sách quản lý dược phẩm và các sản phẩm chức năng một cách nghiêm ngặt để chị em mình k phải chịu cảnh "dùng hàng kém chất lượng" nữa.