#Bà8Vêlốc 1. Đang ngồi tụ tập với lũ bạn thì có điện thoại. Nghe xong anh chàng xin phép về trước vì vợ ở nhà ốm. Anh vừa đi khỏi, mấy chị trong hội lập tức xì xào "Thằng này từ ngày có vợ vào chỉ biết vợ thôi, thằng này sợ vợ 1 phép, thằng này vợ quát phát chắc co vòi..." =>> Nực cười vđ, không biết khi nói các chị có thử đặt mình vào vị trí người vợ 1 giây không nhỉ? Giả sử các chị ốm nằm nhà alo cho ck mà ck bảo "Anh đang nhậu với bạn, tự lo đi nha" thì cảm giác của các chị thế nào? Chắc hài lòng lắm nhỉ? Vì ck mình không phải "thằng sợ vợ", không phải "thằng vợ gọi cái về luôn" nhỉ? CHÚC MỪNG CÁC CHỊ NHA! Có PHÚC thế thì tự giữ mà HƯỞNG, đừng dè bỉu sự "BẤT HẠNH" của người khác khi họ không may có người chồng SỢ VỢ nhé! 2. Bà chị gái thõng giọng nói em trai trong quán cf "Sao cái dell gì chú cũng phải hỏi ý kiến vợ vậy? Nó là vợ hay là mẹ chú thế? Chú sợ nó thế cơ ah?" Cậu em trai nhẹ nhàng đáp lời: "Chị cứ bình tĩnh, em có nói em không cho chị vay đâu. Nhưng chuyện này em cần bàn với vợ em một tiếng, không phải em sợ vợ em hay coi vợ là mẹ. Đã là vợ chồng thì em nghĩ chuyện gì cũng nên bàn bạc với nhau. Thế trước giờ anh không bàn bạc với chị chuyện gì sao?" Bà chị gái im lặng! =>> Vì bản thân chị nghĩ chuyện vợ chồng bàn bạc với nhau những vấn đề phát sinh trong cuộc sống là không cần thiết, làm thế giống "thằng sợ vợ" nên trước giờ đúng là ck chị chả bao giờ bàn bạc với chị bất cứ chuyện gì. Và điều đó khiến chị cảm thấy ck rất coi thường mình. Nhưng lạ thay chị lại muốn em trai mình "coi thường" vợ nó :v 3. Đến thăm vợ chồng người em họ, ăn uống xong cậu em đứng lên dọn bát mang đi rửa. Bà chị thấy thế làm ngay câu "việc này của đàn bà, chú động vào làm gì, cứ để đó thím ấy dọn". Nhưng người em chỉ cười xòa, vẫn bưng mâm bát đi rửa như bình thường anh vẫn làm. Bà chị nhìn theo lắc đầu ngao ngán. =>>Lạ nhỉ? Rửa bát là chuyện của đàn bà hả các chị? Không biết ở đây có chị nào muốn chồng phụ giúp việc gia đình không? Hay sợ chồng động vào việc của đàn bà sẽ bị mất nam tính =)) BẢN THÂN CÁC CHỊ ĐỀU MONG MUỐN MỘT NGƯỜI CHỒNG NHƯ CÁI "THẰNG SỢ VỢ", "THẰNG LÀM VIỆC CỦA ĐÀN BÀ" NHƯNG LẠ THAY THẤY CHỒNG NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ CÁC CHỊ LẠI BUÔNG LỜI CHÊ BAI, BÀN TÁN NÀY KIA. ĐÀN BÀ ĐÚNG LÀ KHÓ HIỂU THẬT PS/ Riêng em thì vô cùng HẠNH PHÚC và cảm thấy MAY MẮN khi lấy được "người chồng sợ vợ", "người chồng kém cỏi chỉ biết làm việc của đàn bà" mà theo như các chị thì VỨT ĐI ý
cũng tạm tạm em ơi, ck e cũng thế mà Hồi trước có thời gian con chị theo bố ko cần mẹ cơ, về quê với bố với ông bà ngoại 1 tuần ko cần mẹ, lúc đấy vẫn còn đang ti mẹ nhá
cứ bảo mấy việc đấy là của đàn bà thì bảo sao các ông cứ lười rồi đùn hết việc cho vợ, giờ thời đại nào rồi mà phụ nữ cũng đi làm như đàn ông mà phải làm hết mọi việc từ chăm con đến đối nội- ngọai rồi dọn dẹp chứ. Em thấy làm việc nhà, rồi tiền nong các thứ là chia sẻ chứ chả phải việc của riêng ai trong gia đình
Khổ lắm ạ, ck mình hiền ơi là hiền cưới phải con đanh đá như mình ôi thôi mình suốt bắt nạt ổng đến tội. Được cái chả ngoan đi làm về là chui vô bếp phụ vk nấu cơm, nói gì cũng nghe chưa bao giờ quát vợ nửa lời. Mak như vậy mình cứ có cảm giác mình là đàn ông trong nhà ấy )
các chị còn mỉa mai thế huống hồ các anh . mà e thấy bme mh cg k thích việc đàn ông lv nhà đâu các mom ạ, suốt ngày t vs mẹ t cãi nhau vì việc đó, haha
Việc cỏn con còn không làm được thì nói gì việc lớn >,< . Chính cái tư tưởng ấy mới khiến đàn bà khổ, khổ truyền đời...