Hi mọi người, Hôm nay, chia sẻ những vấn đề liên quan đến quấy rối phụ nữ khi đi làm, bởi em được chứng kiến và cảm thấy rất bực tức. 1. Cty em nước ngoài, sếp nước ngoài mà mấy thằng chả rất thích động tay cầm nắm, bóp vai đối với những nhân viên hiền lành, dễ ức hiếp. Nhìn cái mặt hiện lên nỗi dâm dục haizzzz. May là team em ko thuộc sếp nào có máu dê quản lý cả. 2. Thêm trường hợp em mới nghe, qly người Việt Nam nhỏ này chỉ là nhân viên kế toán thôi, do ổng phụ trách quản lý. Cứ nhắn tin mời gọi đi nhà nghĩ, con nhỏ từ chối thì quay qua ép, đì con người ta. Cuối cùng, chịu áp lực ko nổi phải nghĩ việc. 3. TH này là xảy ra với em , em có 1 anh đồng nghiệp nhìn bên ngoài cũng bảnh bao, làm việc okey. Thế nhưng, có vẻ anh ấy bị nghiện tình dục, ăn nói thì dâm tục. Dưới mức độ bình thường thì chỉ xã giao đồng nghiệp. 1 tg đầu thì ảnh nt hỏi thăm nc bình thường, 1 tg sau khi ảnh nghĩ việc cty mình, thì ảnh liên tục nt gửi hình ảnh phản cảm, có lúc 1-2h giờ sáng, 5h sáng. Cứ khủng bố tin nhắn liên lục, mình chặn, xóa zalo thì sẽ có zalo mới gửi. Riết mình phải cài đặt ko nhận tin nhắn của người lạ mới hết. Ko chỉ riêng mình bị, mà toán bộ nhân viên nữ bộ phận văn phòng đều bị hết. Môi trường làm việc thật ra cũng còn nhiều nguy hiểm rình rập của mấy tên yêu râu xanh. Mọi người chia sẻ có ai đã từng trải qua TH vậy chưa? Và giải quyết sao ah?
Ở đâu cũng có người như vậy nhở Công ty mình thì không hề thấy luôn, dù con giai rất đông nhưng tôn trọng con gái lắm. Mình thấy với những trường hợp thế thì nên: Hạn chế tiếp xúc càng ít càng tốt. Nào cần kíp lằm thì hãy gặp nhưng nhớ đừng gặp riêng ở 1 không gian không có ai. Khi bị đụng chạm, hãy lập tức né tránh. Có thể vờ như làm hành động gì đó để tránh đi. Thẳng thắn lên tiếng: Em k thích người khác đụng chạm. Cảm phiền! Chuyện nói dâm tục thì lờ, đừng có bất kì phản hồi nào. Chính mình cũng đừng đặt để vào tai.
Nhìn mấy cảnh tượng đó chướng tai gai mắt gê anh ơi. Nghe nhỏ kia bị đì nghĩ việc mà em bực tức hqua giờ
Bây giờ đi đến đâu cũng nghe đến việc quấy rối. Quấy rối ở khắp mọi nơi luôn. Mình đọc cũng thấy sợ đấy ạ!
Cái này dễ mà, nếu là công ty thì đăng thẳng lên fb group của công ty hoặc báo phòng nhân sự, căng quá thì dọa báo công an vì có lịch sử tin nhắn. Còn thằng ku nghỉ việc kia vẫn cắn nhằng thì call cho 113 (các chị cứ ngại chứ làm căng vào cho nó sợ, dạng đấy thì toàn dấu dấu diếm diếm thôi, mình cứ hiền là bị thịt ngay), gửi cho người thân của lão đấy, bảo cha mẹ đi dạy lại con. Thằng nào thích sờ sờ thì lần 1 bảo em k thích, lần 2 tát thẳng mặt luôn, k làm chỗ này thì làm chỗ khác, mà chính thằng sếp đuổi mình còn sợ cơ, vì nó bị mang tiếng dê k được thì đuổi con người ta đi.
ôi nghe các mẹ kể mà em nghĩ mình thật sáng suốt khi tự làm ở nhà chẳng phải liên quan tới thằng nào. Giờ những vụ như vậy nhiều nhan nhản, nghĩ cũng ghê
Quan trọng là ở thái độ của mình mn ah. Nếu mình nghiêm chỉnh và dứt khoát thì cũng chẳng có thằng cha nào dám léng phéng.
vấn đề là phải nói thẳng, đừng trốn tránh. Chứ mấy người cứ im im, sợ lôi thôi, sợ mất việc chẳng khác gì khiến cho "tụi nó" lấn tới
Mình nghĩ gặp trường hợp đó, nếu mình đã tỏ thái độ ra mặt mà vẫn bị quẫy rối thì nên nói chuyện với cấp cao, và đồng nghiệp. Nếu k được thì thôi tìm việc khác đi, làm việc với hạng người vậy thì sao mà làm đc. Trường hợp người đó đã nghỉ vậy thì chặn cuộc gọi, chặc số...