Chồng tớ đi từ 7h sáng đến 9h tối. Thứ 7, cn lại đi công tác tỉnh. Tớ cũng hiểu là hắn đi làm kiếm tiên lo cho mẹ con tớ, chứ cũng ko phải trốn việc hay là người ko ra gì (đánh vợ chửi con, cờ bạc trai gái), nhưng thỉnh thoảng vô tâm đến phát sợ
Tủi thân lắm mn nhỉ? Mà mn cũng đừng buồn bực gì, nhưng cũng nói rõ cho ck mn hiểu, chẳng có ở nhà nằm ườn ra đâu. Ko gì mệt bằng việc ko tên á. Cứ quần xà quần tốn bao tg, còn mà tính ổng vô tâm sẵn mà ko thể hoán cải được thì kệ mie đi, bỏ ngoài tai, bận tâm làm gì cho mệt. Mình cứ thấy khỏe thì mình làm, ko thì cứ từ từ, ko phải cố gắng gồng sức quần quật ko có tg nghĩ ngơi. Mà bình thường chồng mn có giúp phụ việc nhà và chăm con ko?
Ko mn ạ. Chồng tớ đi tối ngày ý. Chỉ có 1 năm 2 kì nghỉ dài (nghỉ hè tháng 7, tháng 8 và nghỉ tết khoảng gần 1 tháng) thì còn nhòm ngó một tí, chứ bthuong thì... đi làm khi con chưa ngủ dậy, về nhà khi con đã ngủ say
HiHi, cũng mệt cho bạn thiệt, mình thì có thời gian hơn nên dọn nhà được, được cái bọn trẻ nhà mình nó ngoan
mn siêu nhân thật, mình có 1 đứa thôi, mà sáng đưa con đi học, tối đón con về, rồi cháo não cho nó, nấu ăn tắm rửa cho nó đã thấy mệt rồi ấy. Được cái là ck mình thì chưa bao h nói câu đấy thôi. Phụ nữ mình ở nhà việc ko tên nhiều lắm ấy, các ông ấy nhiều ông vô tâm lắm ko hiểu được đâu!
ngày mai cáo ốm 1 hôm để cả 3 đứa và nhà cửa cho ông ấy trông và vào viện nằm nghỉ cho lão biết, cứ tưởng đi làm cả ngày còn ng ở nhà ko làm gì ấy. các con đang đc nghỉ hè nên mẹ càng quay như chong chóng là đúng rồi, có cơm cho mà về ăn trưa đã là cố gắng lắm rồi còn gì. Một nách 3 đứa con trứng gà trứng vịt chứ có phải 1 mẹ một con đâu mà nằm ôm nhau. Mẹ nó luyện hai bé lớn giúp mẹ thêm việc nhà để dù ko sạch sẽ tinh tươm nhưng cũng ko bày biện thôi.
phục bạn, mình 2 đứa cũng tầm ấy, nhưng có ông bà 2 bên mà đi làm về cũng sấp ngửa, 9h tối mới tắm gội, chồng mình cũng phải tầm ấy mới về có gì ăn nấy, xong là lăn quay ngủ.
Bảo nó ngon thì ở nhà trông 1 đứa đi xem có vất không? Về có cơm đút vào mồm mà còn kêu, lương a ấy có trên 3k đô không thì bảo a thuê mẹ người giúp việc về mà làm giúp, tôi hết mẹ nó hơi rồi. M đi làm về mà dọn xong cái nhà cũng mất mẹ tiếng đồng hồ rồi, đấy còn làm nhà trọ không có gì nhiều đấy, vợ còn mỗi việc nấu ăn thôi. Hôm nào oải quá thì xách mông ra quán ăn tạm rồi về nghỉ. Tiền kiếm được thì để tiêu chứ ôm trong người lắm để làm gì đâu. Sorry mom là mình chưa có con nhé. hị hị.
Trời đất, một buổi sáng em trông hộ đứa em 3 tuổi cho chị gái thôi mà đã thấy mệt mỏi lắm rồi đằng này chị còn trông tận 3 đứa làm công việc nhà nữa, quá nhiều luôn ý
Bạn thuê 1 người dọn theo giờ sẽ đỡ vất hơn. Hồi trước mình sinh, đứa lớn đi học, chồng đi làm 1 mẹ 1 con thôi mà vẫn phải thuê giúp việc cả ngày để họ nấu nướng, dọn dẹp và phụ trông bé
Công việc một ngày của hai vợ chồng hơi quá tải đấy nhỉ mình nghĩ bạn cần người phụ chăm sóc các bé cũng như việc nhà. Một là nhờ hai bên ông bà nội ngoại chăm hộ hoặc nếu khá giả có thể thuê thêm người giúp việc chứ nhìn ck bạn chắc còn chẳng còn thời gian để thở nữa là giúp được việc gì
Em đây còn chưa có con sáng dậy từ 6h cơm nước cho cả nhà 7h30 đi làm chiều 5h30 đi làm về nấu cơm dọn dẹp, rửa bát xong cũng 9h tối chồng cũng đi làm như vậy về chỉ chơi game thôi mà nhờ giúp 1 chút thôi cũng bảo có việc nhà thôi mà cũng tị nạnh.
các ông cứ được như chị em mình rồi hẵng nói chuyện các chị nhỉ! https://shopee.vn/CHÍNH-HÃNG_-Quần-Bé-Trai-27-Kids-(Cao-cấp)-i.140614381.2215467412
Đúng rồi mn.các ô cứ thử lm như ce mih đi xem sao.nhiều khi các ô mà cứ nói ce già hay xấu toàn nói lại bảo các ô cứ thử đẻ vài lứa đi xem sao nào.chị e chúng tôi ko sinh đẻ thì cũng chả thua kém gì các ô kkk.
Trời bà mẹ siêu nhân, mom người sắt sao mà chịu đựng giỏi vậy. Mình ở nhà với 1 thằng nhóc thôi mà ck vẫn phải đi chợ, nấu cơm tối. Mình lo mỗi cơm trưa thôi đã thấy oải rồi. Ck mom mà bảo vậy thì mom nên cho ck ở nhà với các con 1 ngày làm mọi việc đi cho biết
Chắc ông ấy ngay mồm nói thế thôi. Thấy phục mn thật ấy. Mn k có ai phụ giúp à? Ông bà nội, ngoại. Một mình trông 3 đứa làm sao kham nổi.