Chào các mẹ, bé nhà mình năm nay vào lớp 1, mình muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ về việc nên trang bị cho con đồng hồ thông minh hay điện thoại cục gạch để tiện liên lạc với con ah? Cảm ơn các mẹ nhiều!
như kinh nghiệm từ con mình thì không đeo cái gì cả nếu là con trai! Con mình đeo, nhưng nghịch ngợm mồ hôi nó lại tháo. Tốt nhất cứ alo cho Cô giáo
Đấy, bé nhà mình cũng làm hỏng mấy cái đồng hồ rồi, vì cứ tháo ra vặn vào suốt, nhưng dùng đồng hồ đúng là tiện thật. Điện thoại thì chẳng biết mấy hôm con làm rơi ý
Ui, mới lớp 1 mà. Sao mẹ nó cho con điện thoại sớm thế Quan niệm của tớ phải cấp 3 mới cho điện thoại, mà có thì dùng thì cho loại cục gạch nghe gọi thôi
Mình cũng định cho con dùng cục gạch thôi ý, nhưng cũng sợ con hay làm rơi, đồng hồ thì sợ con không để ý khi mình gọi.
Quan điểm của Em là không trang bị cho con thứ gì đắt tiền để tránh kẻ xấu nhòm ngó, mà các con cũng còn đang ham chơi dễ mất. Tốt nhất là cho con cầm cái cục gạch cũ, quan trọng là để liên lạc thôi mà.
Em cho con dùng đồng hồ 4 năm rồi rất tiện các mẹ ạ. Không phải lúc nào cũng gọi cô giáo đc ạ. Nhiều hôm đón muộn hay có việc gì đều tiện ạ. Con đeo k hề rơi chỉ có điều sạc hay hỏng hay phải mua thôi ạ
Con gái giữ tốt hơn con trai, nên mua mn ạ. Nhà m mua cái Tio của Mobi cũng khá bền, mỗi tội mẹ cứ phải đi sạc pin mỗi tối cho con, nhắc con mới đeo, cũng mệt phết.
Không nên sử dụng đồng hồ thông minh quá sớm bạn ah, vì sẽ chưa nhận thức được nó sử dụng như thế nào, tốt hơn cho sử dụng cục gạch đi bạn.
cả hai cũng không nên bạn ơi, trẻ con đặc biệt là con trai nghịch ngợm, chạy giỡn rơi lúc nào lại không hay. Đó là chưa kể nếu đeo smart watch thì nhiều khi lại đưa con bạn vào tầm ngắm của bọn xấu. Tốt nhất là mua thiết bị định vị mà gắn vào cặp, còn không thì có loại đồng hồ có GPS, riêng GPS thôi nha ko phải ĐH thông minh như bạn nói.
nên dùng đồng hồ, còn nếu có thời gian nên chịu khó đưa đón con đúng giờ để quản lý vì con mới học lớp 1
Không dùng gì cả, cấp 1 vs cấp 2 cần thì call cho cô giáo. Cấp 3 thì cho cục gạch để cần thì liên lạc. Ngày xưa mấy mẹ ở đây mấy ai được dùng cục gạch từ hồi cấp 3 chưa? Tôi đến tận đại học thì được hưởng sái dùng lại điện thoại cũ của chị, may mà có cái chức năng radio đi xe bus đỡ buồn.
Mình chưa trong trường hợp này nên cũng k rõ, nhưng mình nghĩ cho còn dùng điệu thoại cục gạch cũng đc