Kinh nghiệm: Làm Thế Nào Để Ck Chịu Đưa Tiền Hàng Tháng?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tamnm, 10/6/2019.

  1. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Chào các mẹ
    E lấy ck dc 5 năm, có 1 ku 4 tuổi rồi. Chả là hồi mới cưới xong, e mang bầu ngay, đợt đó ck e làm tháng 7tr, đưa e 3tr để cho ổng ăn tối, và để e dưỡng thai. Nhưng từ hồi e nghỉ thai sản và đi làm lại thì ck e thất nghiệp. Thôi thì e cũng thông cảm. Sau đó, lão đi làm. Và từ đấy e chẳng còn biết tiền ck đưa nó là thế nào nữa. Đã có rất nhiều lần e ngọt có, nặng có, nhưng ck e lấy hết cớ nọ đến cớ kia, cũng chẳng đưa tiền. Ko biết đã bao nhiêu lần cãi nhau, sau mỗi lần đó chỉ có e là thiệt, e nổi điên, tức như thế vừa hại bản thân vừa hại sữa cho con bú. Dần dần. E tự nhủ mình cũng éo cần nó. Đứa nào có thân đứa ý tự sống. Nhưng lúc lão ốm đau, tiền đi viện laco cũng ko có, chó cắn cũng ko có tiền tiêm. Ko lẽ e để kệ cho hắn chết hả các mẹ. E lại bỏ tiền ra, cho đi khám. Sau mỗi lần như thế, e lại khuyên nhủ đủ điều. Rồi đâu lại hoàn đấy.
    Mấy hôm trc, con nghỉ hè, lão đưa con về quê, e đã tổ chức sinh nhật cho con trên này rồi, về quê lão lại tổ chức tiếp. Hôm qua 2 bố con lên, e ko thấy con cầm quà gì cả, mới hỏi, thì nó bảo mọi ng cho tiền. E hỏi bố nó là thế mọi ng cho con tiền thì đưa cho e, để e mua sữa dần cho con, và còn đưa nó đi chơi cuối tuần. Lão bảo là từ từ hẵng, đang có việc rồi. E chán chả buồn nói nữa.
    Các mẹ ơi. Làm thế nào mà ck các mẹ chịu đưa tiền sinh hoạt phí, tiền nuôi con? Sao e thấy ck e nó chả có tí trách nhiệm nào với gia đình thế? Đúng là e mắt mù thật các mẹ ạ. Thậm chí, đã có lúc, e còn định sinh thêm e bé, cho con e có anh có em. Nhưng nghĩ đến gánh nặng chỉ đặt lên vai 1 mình e, e gánh ko nổi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tamnm
    Đang tải...


  2. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu k đưa chị tích cực nhờ lão như a đi mua thùng sữa cho con,....Lão chồng em đưa cho mỗi tháng có 4tr nuôi 2 đứa con. Lão còn bảo mỗi bữa anh ăn chắc chỉ 30k giống cơm bụi. em điên quá em bảo
    "- 1 bữa ăn có hải sản hết tầm 200k anh ăn 30k còn em ăn hết 170k à". Nói ngứa tai k chịu được.
     
  3. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Chả bjo e nhờ dc mn ạ. Bảo thế thì lão kêu vk dẫn con đi đi. Xong lão bỏ ra đường hút thuốc hàng tiếng chả thấy về
     
  4. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là cs nhiều loại người, chồng chẳng ra chồng, chẳng hiểu ch như thế thì có để làm gì. muốn buông bỏ,
     
  5. NgaHung95

    NgaHung95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2019
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    có gì đó sai sai, hay mn thử hỏi ck xem đang có vấn đề gì về tài chính k?? 2 người cùng san sẻ, mà nói đến như vậy mà còn không đưa thì chứng tỏ vấn đề khá là nghiêm trọng
     
  6. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ck mình bảo đang nợ mấy ng ở làng. Hỏi tại sao nợ nhưng ko nói. Mình đoán là hồi tết về ấy, vay tiền chơi đánh bài, thua nên phải trả dần, ko biết có vay của bọn cho vay nặng lãi ko mà trả từ tết đến giờ chưa xong. Thề là mình cũng ko hiểu nổi ck mình luôn.
     
  7. NgaHung95

    NgaHung95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2019
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    đấy là mấu chốt cần tìm hiểu đó mn ạ, khả năng cao là vay nặng lãi rồi, chứ k ai đi bỏ bê con cái đâu
     
  8. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mà vấn đề là mình hỏi nhưng nhất định ko nói mn ạ. Đời thuở nhà ai lấy ck xong phải nuôi cả ck. Mà năm nào cũng vậy. Cứ tết về quê là đi bạt mạng. Xong là mang cục nợ cả năm.
     
  9. nhanphung

    nhanphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Phân định rõ ràng ai chịu trách nhiệm chi trả khoản gì đó mỗi tháng của gia đình ra còn cứ bảo đưa tiền thì hơi khó bạn ah.
     
    tamnm thích bài này.
  10. Sofa Đình Tuyến

    Sofa Đình Tuyến Siêu Thị Sofa Hàng Đầu tại Hà Nội

    Tham gia:
    8/3/2019
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Cái này thì chia sẻ thôi và động viên chồng chị nhé. Đừng khiến chồng cảm thấy là người vô dụng là được ạ!
     
  11. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    có thể không đưa tiền 1 thời gian chứ lâu dài thì ko thể được mn ạ, mn ban đầu nhờ ck mua cho con cái này, mua cho con cái kia, ko thì sau đó chia ra là mình lo tiền ăn, ck lo tiền học cho con hoặc từng khoản ai phụ trách mn ạ. Chứ lâu dài 1 mình gánh hết thì chịu sao thấu!
     
  12. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    E đã ngồi nc và thống nhất từ tháng sau ck e phải cưa đôi tiền sinh hoạt rồi mn ạ. Nếu còn ko đưa e sẽ làm đơn. E ko thể cứ gánh vác mãi dc, trong khi chẳng có lý do j chính đáng.
     
  13. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    đúng rồi mn ạ, giả sử ck ốm đau bệnh tật hay có lý do chính đáng thì mình không nói làm gì cả, mình có thể cáng đáng được nhưng ít nhất ck mình cũng phải có trách nhiệm với gia đình, ít nhất là với con. hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp mn nhé!
     
    tamnm thích bài này.
  14. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Cám ơn mn
     
  15. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Ui như tớ đây k khác gì. Nuôi ck bnh năm rồi. Vì lão nợ nần giờ có móc cổ lão k có biết làm tnao. Trong khi cũng chả biết sao nợ và nợ bnh tiền. T đoán là lô đề chứng khoán gì đó mà giờ khéo lên cả đống mình cũng chag lo đc. Chả biết làm tnao mn ạ
     
  16. mekutit.8x

    mekutit.8x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    hahaha
     
  17. Tai mũi họng 497

    Tai mũi họng 497 Chuyên thi công và thiết kế nội thất gỗ hiện đại

    Tham gia:
    7/5/2019
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    đến chịu thật, ko hiểu chồng mà ko chia sẻ kinh tế cho vợ thì phải làm sao
     
  18. Min Mốc

    Min Mốc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Lương e tự lo đc cho gđ con cái, em cũng chẳng đòi ck e đồng nào. Đc cái lão tu chí, tk lo những việc lớn.
    Còn lương e mà thấp thì chắc chắn em bắt cưa đôi.
    K thì next. Em xác định chỉ khổ vì con thôi. Chứ k thể chịu khổ vì ck dc.
    Em có ác quá k nhỉ!
    Keke
     
  19. kyniemxuaa

    kyniemxuaa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/9/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    chồng chẳng ra chồng, chẳng hiểu ch như thế thì có để làm gì. muốn buông bỏ
     
  20. Atk234

    Atk234 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    2 vc thử cùng ngồi nói chuyện trao đổi rõ ràng với nhau về mọi điều. Từ thu nhập, chi phí sinh hoạt...Rồi bàn bạc phân chia chi phí xem.
     

Chia sẻ trang này